Ấm áp “Gian hàng 0 đồng” trong chương trình San sẻ yêu thương tại phường Ninh Kiều
(NSMT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương”, trao tặng quà Tết cho hội viên phụ nữ, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ; ông Phạm Văn Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị tài trợ.
Các đại biểu tham dự Chương trình “San sẻ yêu thương”, trao tặng quà Tết cho hội viên phụ nữ, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường Ninh Kiều.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ và ông Phạm Văn Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều trao quà cho các hộ dân.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ trao quà cho các hộ dân.
Ông Phạm Văn Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều trao quà cho các hộ dân.
Bà Phan Ngọc Tươi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Ninh Kiều và ThS. Lê Thị Kim Ngọc - Giám đốc vận hành Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trao quà cho các hộ dân.

Ông Phạm Văn Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều và bà Phan Ngọc Tươi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Ninh Kiều trao thư cám ơn cho các đơn vị đồng hành.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ và ThS. Lê Thị Kim Ngọc - Giám đốc vận hành Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chụp hình lưu niệm tại chương trình.





Điểm nổi bật trong công tác an sinh xã hội của phường Ninh Kiều năm nay là việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa. Chương trình nhận được sự đồng hành tích cực của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, Viện Kiểm sát - Tòa án Quân sự Quân khu 9, Ngân hàng Số Vikky - Phòng Giao dịch Ninh Kiều, ông Nguyễn Văn Thuận (mạnh thường quân Khu vực 9) cùng nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn.
Từ sự chung tay đó, hơn 100 phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hoạt động “Gian hàng 0 đồng” - như một “phiên chợ Tết” thu nhỏ - đã để lại nhiều xúc cảm đẹp. Trong không gian ấm áp nghĩa tình, hình ảnh lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi, dìu các cụ già đến nhận nhu yếu phẩm đã lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự trân trọng, sẻ chia, góp phần xua tan nỗi lo toan của người dân trước thềm năm mới.
Phát biểu tại chương trình, bà Phan Ngọc Tươi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Ninh Kiều nhấn mạnh: Năm 2025, dù kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, song đời sống của một bộ phận người dân, nhất là phụ nữ đơn thân, yếu thế vẫn còn gặp khó khăn. Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy về công tác an sinh xã hội, Hội LHPN phường xác định chăm lo Tết cho hội viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm và đầy tâm huyết.
“Mỗi phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng ân tình, là sự sẻ chia ấm áp dành cho các bà, các mẹ, các chị. Đây là nguồn động viên tinh thần quý giá, thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp, để mọi người, mọi nhà đều đón Tết cổ truyền trọn vẹn”, bà Phan Ngọc Tươi khẳng định.
Chương trình “San sẻ yêu thương” khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình, để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong lòng người dân. Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo động lực để cán bộ, hội viên và nhân dân phường Ninh Kiều vững tin bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với khí thế và quyết tâm mới, chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, giàu lòng nhân ái.
Không khí rộn ràng tại Ngày hội “Xuân Yêu Thương”
Chiều ngày 7/2, Công viên Lưu Hữu Phước (TP. Cần Thơ) rộn ràng tiếng cười khi Ngày hội “Xuân Yêu Thương” do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức. Ngày Hội mang đến cho các em nhỏ không gian vui Xuân ấm áp, ngập tràn sắc màu và yêu thương.
Thiếu nhi vui Xuân tại Làng du lịch Mỹ Khánh: Rộn ràng tiếng cười, ngập tràn niềm vui ngày Tết
Trưa ngày 7/2/2026, trong khuôn khổ Ngày hội “Xuân Yêu Thương”, Làng du lịch Mỹ Khánh với vai trò là đơn vị đồng tổ chức đã chào đón các em thiếu nhi với nhiều trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm thú vị. Chuỗi hoạt động không chỉ mang đến những phút giây thư giãn, vui tươi cho các em mà còn góp phần giúp các em cảm nhận trọn vẹn không khí Tết trong sự yêu thương và sẻ chia vào những ngày đầu năm mới.
Xuân Yêu Thương 2026 rộn ràng tại Làng du lịch Mỹ Khánh
Trưa ngày 7/2/2026, Ngày hội “Xuân Yêu Thương” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp tại Khu du lịch Mỹ Khánh (TP. Cần Thơ), thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, các em thiếu nhi cùng nhiều đơn vị đồng hành. Trong không gian rực rỡ sắc xuân với cờ hoa, tiểu cảnh trang trí mang đậm không khí Tết cổ truyền, Ngày hội trở thành điểm hẹn đầy ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Công an TP Cần Thơ trao tặng 1.000 căn nhà, lan tỏa tinh thần “Vì hạnh phúc Nhân dân”
(NSMT) - Tối 6/2, Công an TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và trao tặng 1.000 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.
Xuân Yêu Thương 2026: Mọi thứ đã sẵn sàng
Sau hành trình chuẩn bị nghiêm túc, tâm huyết và đầy yêu thương, Ngày hội “Xuân Yêu Thương" năm 2026 do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ tổ chức, đã chính thức hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng mang đến một mùa Tết ấm áp, nghĩa tình cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Ngày hội “Xuân Yêu Thương” – nơi những đứa trẻ được yêu thương và vỗ về
Giữa những ngày giáp Tết, khi không khí sum vầy được lan tỏa trong từng mái nhà nhưng vẫn có những em nhỏ đón Tết trong lặng lẽ. Với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là niềm mong chờ giản dị về một vòng tay yêu thương, một mái ấm đủ đầy. Thấu hiểu điều đó, ngày hội “Xuân Yêu Thương” do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều trẻ em kém may mắn.












