Cần Thơ: Tổ chức đưa Người có công với cách mạng tham quan miền Bắc
(NSMT) - Nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và đáp ứng nguyện vọng của đối tượng chính sách, từ ngày 24/5 đến 29/5/2022 thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đoàn người có công với cách mạng tham quan thủ đô Hà Nội và dâng hương tưởng niệm tại Đền Hùng (Phú Thọ). Đoàn gồm 50 thành viên do bà Trần Thị Xuân Mai - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở LĐTBXH làm trưởng đoàn.
Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947- 27/7/2022) của thành phố Cần Thơ. Số lượng thành viên là người có công với cách mạng là 45 người gồm: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; thân nhân liệt sĩ.
Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng tiếp đón đoàn tham quan
Theo lịch trình cụ thể của chuyến tham quan, ngoài việc chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh như: Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà sàn Bác Hồ, Văn miếu Quốc tử giám, chiếm bái và dâng hương tại Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ… Đoàn còn được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đón tiếp, chúc mừng.
Là một đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Cần Thơ còn hết sức chú trọng đến công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách. Trên địa bàn thành phố hiện có gần 40 ngàn gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Có trên 12 ngàn người tham gia kháng chiến ở các chiến trường được hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 290, Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính Phủ. Có gần 6.000 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng kinh phí trên 120 tỉ đồng/năm; trong đó có 28 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, tất cả các mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng hàng tháng đến cuối đời.
Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ còn nỗ lực thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách khác dành cho người có công với cách mạng như: Cấp thẻ BHYT, khám và điều trị bệnh miễn phí 100%; đi điều dưỡng tập trung hoặc hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà; thực hiện tốt chính sách ưu đãi giáo dục, miễn giảm học phí; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, tết trong năm…
Ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến thăm hỏi và chúc mừng Đoàn tại Văn phòng Chủ tịch nước
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chăm sóc cho thành viên cao tuổi trong đoàn
Trao đổi với phóng viên Nhịp sống miền Tây, Tiến sĩ Trần Thị Xuân Mai - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố, Trưởng đoàn tham quan cho biết: “Do một số thành viên trong đoàn tuổi đã cao, sức yếu nên thành phố chu đáo cử bác sĩ theo chăm sóc cho họ từng bữa ăn, giấc ngủ để giúp họ có chuyến tham quan được trọn vẹn niềm vui. Đối với nhiều người, được tham quan thủ đô, được viếng Lăng Bác là mơ ước lớn nhất trong đời. Lãnh đạo thành phố rất thấu hiểu và nỗ lực biến ước mơ chính đáng đó thành hiện thực. Công tác chăm lo cho người có công với cách mạng được cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu”.
Một số hình ảnh khác:




Phường Cái Khế lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026
(NSMT) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cái Khế vừa phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện lần thứ I năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, công an, quân sự và nhân dân tham gia.
FPT School Cần Thơ tung quỹ học bổng hàng trăm triệu, lần đầu tổ chức Olympic Tin học miền Tây
(NSMT) - Trường Phổ thông FPT Cần Thơ (FPT Schools Cần Thơ) vừa công bố Quỹ học bổng tài năng THPT năm học 2026 - 2027, đồng thời thông tin về việc đăng cai tổ chức Kỳ thi Mekong Delta Informatics Olympiad (Olympic Tin học miền Tây) lần thứ I dành cho học sinh THCS khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đi du thuyền ngắm hoàng hôn: Tân Đại Phong đang đánh thức "dòng sông di sản"
Sông Cần Thơ, sông Hậu không chỉ là mạch máu giao thông thủy quan trọng mà còn là "linh hồn" của Tây Đô. Mới đây, hành trình trải nghiệm hoàng hôn trên sông do Công ty Tân Đại Phong tổ chức đã mở ra một chương mới cho du lịch sông nước: Nơi những chiếc du thuyền hiện đại trở thành cầu nối giữa các biểu tượng đô thị phồn hoa và những giá trị di sản ngàn đời.
Khám, cấp phát thuốc và trao quà tại chùa Phước Lâm, phường Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ
Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), một chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa đã được tổ chức, mang hơi ấm tình thương đến với những mảnh đời già yếu, neo đơn tại TP. Cần Thơ.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại phường Sóc Trăng.
Vừa qua, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đồng chí Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm phó Đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Sóc Trăng về công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác triển khai tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Sóc Trăng.
800 vận động viên tham dự Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh cúp Nam Long
(NSMT) - Sáng 21/3, tại TP. Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ phối hợp cùng Bình Minh Group tổ chức khai mạc Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long, thu hút đông đảo vận động viên, người yêu thể thao và khán giả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Gần 20 năm bền bỉ mở lối mưu sinh cho người khuyết tật
(NSMT) Giữa một góc nhỏ ở Cần Thơ, nơi không có bảng hiệu rực rỡ hay những lời quảng bá ồn ào, những đôi tay lặng lẽ vẫn miệt mài bên sợi len, mũi kim. Ở đó, mỗi sản phẩm không chỉ để bán, mà còn là một cách để những con người kém may mắn giữ lại giá trị của chính mình. Người giữ nhịp cho không gian ấy là Lê Thị Hồng Hoa– người đã gần 20 năm đi một con đường không dễ, nhưng chưa từng quay lưng.













