Chi tiêu thời bão giá như thế nào để tiết kiệm?
(NSMT) - Tuy mức lương cơ bản được điều chỉnh tăng nhưng do ảnh hưởng tiêu cực hậu Covid-19 nền kinh tế chưa kịp hồi phục, một bộ phận không nhỏ người lao động bị mất việc, giãn việc… kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Việc duy trì chất lượng bữa cơm gia đình đặt ra một bài toán khó cho người nội trợ trong bối cảnh một mặt bằng giá mới đã được thiết lập.
Chị N.T.T.A (36 tuổi) công nhân một công ty may bao bì ở Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) than: "Trước đây công ty tôi làm không hết việc, phải tăng ca liên tục. Nay chỉ đủ việc cho công nhân làm khoảng hơn 10 ngày một tháng và đừng mơ đến chuyện tăng ca, thu nhập của người lao động vì thế cũng sụt giảm nghiêm trọng. Đó là còn may mắn, nhiều nơi người lao động phải nghỉ không lương chờ việc, mà không biết phải chờ đến bao giờ? ".
Đưa chai dầu ăn loại dung tích 1 lít đang cầm trong tay lên, chị A nói tiếp câu chuyện: "Giá cả bây giờ tăng chóng mặt. Như chai dầu ăn này trước đây giá khoảng 24 - 25 ngàn, giờ tăng lên 42 ngàn nhưng vẫn phải bấm bụng mua chứ biết làm sao bây giờ? Tụi em có 2 con, chồng em làm nhân viên sale cho một cửa hàng điện máy, hưởng lương theo doanh số, thời buổi khó khăn người ta ít mua sắm nên thu nhập của chồng em hiện tại cũng bấp bênh. Là phụ nữ, em cố gắng lắm mới duy trì được chất lượng bữa cơm gia đình trong chừng mực có thể".

Ảnh minh hoạ.
Theo chị A, khi thắt ngặt chỉ mới nhận ra rằng mình có thể tiết kiệm nhiều hơn so với lúc bình thường nếu biết thu vén khéo. Ví dụ như nồi thịt heo nếu thêm vài miếng đậu hủ vào kho chung thì vừa lạ miệng, đỡ ngán và tiết kiệm. Hay nước luộc rau muống có thể thay canh nếu nặn chút nước chanh tươi và thêm ít gia vị.
Còn đối với chị N.T.A.N (39 tuổi) - nhân viên một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng phục vụ trẻ sơ sinh ở quận Ninh Kiều thì lại chọn phương thức tiết kiệm chi tiêu bằng cách "đi chợ giá sỉ". Theo chị N, cùng một mặt hàng ta có thể mua với giá rẻ hơn bằng cách mua với số lượng nhiều. Chính vì thế chị N thường xung phong "đi chợ giùm" cho các chị em chung cơ quan theo cách gần giống những người bán hàng online, chỉ khác là N chỉ nhận đơn hàng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp vì chị phải còn dành thời gian cho công việc chính.
"Hàng hóa em mua số lượng nhiều với giá sỉ, ai cần em chia lại với giá bán lẻ cộng thêm phí ship. Tuy hơi cực một chút nhưng thời buổi khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Số tiền tiết kiệm được sẽ được dành trọn để nâng cao chất lượng bữa cơm gia đình. Chồng em sợ em cực nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc về điều đó" - Chị N chia sẻ.

Ảnh minh hoạ.
Hay như chị L.T.H (42 tuổi) giáo viên ở quận Cái Răng, nếu tự nấu buổi điểm tâm sáng cho cả gia đình sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều việc ra hàng quán mà lại đủ chất hơn.
Chị H kể: "Sáng nào tôi cũng dậy sớm, đi chợ mua xương heo, thịt bò về nấu mì, hủ tiếu, nui…cho chồng con ăn điểm tâm. Phần nước dùng còn thừa thì tôi bỏ vảo tủ lạnh, trưa về hâm nóng bỏ thêm rau củ vào là có ngay nồi canh ngon ngọt. Để chồng con ngon miệng, tôi thường xuyên thay đổi món cho bữa điểm tâm như: xôi mặn, cơm rang, phở…
Theo tôi, ngoài việc an toàn, tiết kiệm thì việc ăn sáng trong không gian gia đình đầm ấm sẽ tạo thêm động lực trước khi bước vào một ngày làm việc mới".
Còn anh T.N.K (38 tuổi) ở quận Ninh Kiều thì tâm sự: "Trước đây, tôi cho rằng đàn ông chỉ việc kiếm tiền là đã đủ trách nhiệm đối với gia đình. Nhiều khi tôi bỏ bữa cơm chiều ở gia đình gần cả tuần vì bận tiếp bạn bè, đối tác. Thời buổi kinh tế khó khăn, tiền bạc eo hẹp lại thêm chỉ thị cấm rượu bia khi tham gia giao thông nên tôi buộc phải bỏ dần thói quen này. Có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, tôi mới thấu hiểu nỗi lo toan, nhọc nhằn trong công việc nội trợ mà vợ tôi đang gánh vác. Sau này dù đời sống kinh tế có khấm khá hơn tôi vẫn muốn duy trì lối sống này vì suy cho cùng, gia đình mới là điều quí giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người".
Khi nền kinh tế vượt qua khó khăn hậu Covid-19, bắt đầu hồi phục và phát triển bền vững, người ta cũng sẽ thích nghi dần với mặt bằng giá mới. Điều đọng lại sẽ là kỹ năng nhìn nhận lại bản thân, tự điều chỉnh hành vi, lối sống để phù hợp với hoàn cảnh thực tại của mỗi con người, mỗi gia đình.
Cần Thơ: Phường Thới Bình tổ chức hội thi Trang trí tuyến hẻm, treo cờ Tổ quốc đẹp
(NSMT) - Ngày 29.4, Ủy ban nhân dân phường Thới Bình phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Trang trí tuyến hẻm, treo cờ Tổ quốc đẹp”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và Quốc tế lao động 1/5.
Giới trẻ Cần Thơ hưởng ứng đại lễ qua những bộ trang phục truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc
(NSMT) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những gương mặt từng đạt giải "Nét đẹp áo bà ba xưa và nay" đã cùng hội ngộ, thực hiện bộ ảnh đặc biệt ý nghĩa này thông qua những bộ trang phục truyền thống của dân tộc.
Dựng nhà bằng trái tim: Nhóm Minh Phước lan tỏa yêu thương đến từng gia đình nghèo
Không phải kỹ sư hay doanh nhân nhưng Trần Huỳnh Quang Triều vẫn trở thành “người kiến tạo mái ấm” cho hàng trăm gia đình nghèo miền Tây, khi cùng nhóm thiện nguyện Minh Phước xây hơn 100 mái ấm nghĩa tình, trao hy vọng giữa gian khó.
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong giờ chào cờ tại một trường học
Sáng ngày 28/4/2025, trường THPT Hoàng Diệu, TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần như thường lệ nhưng gây ấn tượng vô cùng với sự xuất hiện của hàng ngàn lá cờ Tổ quốc được các em học sinh cầm trong tay tung bay phấp phới.
Tỉnh Kiên Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sáng ngày 25/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2025, để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Ngày 30 tháng 4 trong ký ức của nữ du kích Ngã Năm
Anh hùng Lưu Nguyệt Hồng sinh năm 1950 là con thứ ba trong gia đình, quê ở xã Vĩnh Quới, huyện Thạnh Trị (nay là thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng. Tròn 15 tuổi, bà xung phong vào du kích, được phân công làm y tá Đội Biệt động thị trấn Ngã Năm.
Cần Thơ: Khai mạc triển lãm “50 năm vang mãi bản hùng ca toàn thắng”
(NSMT) - Ngày 24/4, tại Bảo tàng Quân khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “50 năm vang mãi bản hùng ca toàn thắng”. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 24/4 đến hết tháng 5 năm 2025.