Văn hóa

Công ty Truyền tải điện Quốc gia hỗ trợ xây dựng nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại miền Tây

Thứ tư, 16/11/2022, 15:11 PM

(NSMT) - Mới đây, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Đoàn viên nhận được hỗ trợ là anh Trần Thái Hậu, công nhân Đội Truyền tải điện (TTĐ) Châu Đốc thuộc TTĐ miền Tây 3, Công ty TTĐ 4 (PTC4) tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Anh Trần Thái Hậu chia sẻ hoàn cảnh cùng Ban lãnh đạo Công ty.

Anh Trần Thái Hậu chia sẻ hoàn cảnh cùng Ban lãnh đạo Công ty.

Đến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình anh Hậu có Ông Trịnh Tuấn Sơn - UVTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT; Ông Nguyễn Hoàng Sơn - UVBCH Công đoàn EVNNPT; Ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty PTC4, Ông Châu Sóc Kha, Chủ tịch Công đoàn TTĐ miền Tây 3 và Ông Trần Nhật Trung - Chủ tịch Công đoàn TTĐ miền Tây 1.

Đoàn viên công đoàn Trần Thái Hậu là công nhân Đội TTĐ Châu Đốc, TTĐ miền Tây 3 có hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, đang sống với cha mẹ già trong căn nhà nhỏ hẹp đã cũ. Vợ thất nghiệp, ở nhà chăm sóc các con còn nhỏ, mọi chi phí trang trải trong nhà đều đặt lên vai anh Hậu. Hiện tại, gia đình đang sống trên phần đất thổ cư tại lô 126, KV Thới Thạnh, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ do bố mẹ ruột anh Hậu phụ giúp cấp cho.

Gia đình nhỏ của anh Trần Thái Hậu.

Gia đình nhỏ của anh Trần Thái Hậu.

Với số tiền kiếm được bao năm qua, anh Hậu vẫn chưa đủ kinh phí để trang trải và xây dựng lại căn nhà. Qua buổi sinh hoạt tập thể, anh Hậu biết được về Chương trình Nhà ở “ Mái ấm công đoàn” nên mạnh dạn viết đơn xin hỗ trợ xây dựng nhà.

Công đoàn xét thấy hoàn cảnh khó khăn cũng như tinh thần làm việc cầu tiến, hết mình, luôn hỗ trợ đồng nghiệp của anh Hậu nên đã vận dụng Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty TTĐ Quốc gia và  Công ty TTĐ 4 liên quan đến Chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Nhận được đơn xin hỗ trợ của anh Trần Thái Hậu, Công đoàn Công ty TTĐ 4 và TTĐ miền Tây 3 đã tổ chức xác minh và trình lên Công đoàn cấp trên nhu cầu của đoàn viên cần hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”.

Ban lãnh đạo Công đoàn đã có buổi làm việc để hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Hậu.

Ban lãnh đạo Công đoàn đã có buổi làm việc để hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Hậu.

Được Công đoàn cấp trên xét duyệt, Ban Chấp hành Công đoàn PTC4 đã triển khai đến Công đoàn TTĐ miền Tây 3 lên kế hoạch xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho anh Trần Thái Hậu. Theo đó, căn nhà cấp 4 sẽ được xây dựng trên diện tích 100m2 với kết cấu tường gạch, nền nhà lát gạch, lợp mái bằng tôn.

Chi phí hỗ trợ gồm: Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 60.000.000đ; Tổng công ty TTĐ Quốc gia: 40.000.000đ và của Công ty TTĐ 4: 15.000.000đ. Phần kinh phí còn lại sẽ do gia đình đoàn viên thực hiện từ nguồn tiền tiết kiệm để hoàn thiện căn nhà.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - UVBTV Công đoàn Điện lực Việt Nam thay mặt cho Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam trao số tiền hỗ trợ 60.000.000đ và thay mặt cho Lãnh đạo EVNNPT trao số tiền hỗ trợ 40.000.000đ đến gia đình anh Hậu.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - UVBTV Công đoàn Điện lực Việt Nam thay mặt cho Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam trao số tiền hỗ trợ 60.000.000đ và thay mặt cho Lãnh đạo EVNNPT trao số tiền hỗ trợ 40.000.000đ đến gia đình anh Hậu.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - UVTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chia sẻ: “Công đoàn PTC4 đã thực hiện rất tốt chương trình “Mái ấm công đoàn”, đây là căn nhà thứ 12 được xây dựng thành công, đánh dấu một hoạt động nổi bật và thể hiện sự quan tâm sâu sát của tổ chức Công đoàn đến đời sống của đoàn viên, người lao động, đề nghị Công đoàn PTC4 tiếp tục phát huy”.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty PTC4 thay mặt cho Lãnh đạo trao số tiền hỗ trợ 15.000.000đ.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty PTC4 thay mặt cho Lãnh đạo trao số tiền hỗ trợ 15.000.000đ.

Giờ đây, anh Trần Thái Hậu đã có được ngôi nhà che nắng mưa cho gia đình như anh mong ước bao ngày. Thông qua việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho anh Hậu có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục.

Tin: Phùng Thảo - Ảnh: Văn Lạc  
Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Ngạn ngữ có câu "không ai hiểu con bằng cha”. Hơn ai hết ba hiểu con gái mình. Dù xuất giá theo chồng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho trọn chữ "dâu hiền" nhưng trong mắt con vẫn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ai đó gọi Nga Nghi. Chỉ vậy thôi với ba đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ con à.

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

(NSMT) - Vừa qua, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp Công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hành trình sức khỏe và hạnh phúc" cho gần 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều.

"Thủ lĩnh" Misa: "Cha dạy tôi đừng bao giờ giúp đỡ người khác mà trông chờ trả ơn"

“Con giúp người này thì người khác sẽ giúp con, đừng bao giờ giúp đỡ ai mà trông chờ người đó phải trả ơn con” – Đó là bài học của cha đã theo chị Đinh Thị Thúy - Tổng giám đốc công ty phần mềm MISA suốt chặng đường thành công của mình.

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Trở thành cha mẹ luôn là hành trình thật thiêng liêng, hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan. Khoảnh khắc con đến thế gian, niềm hy vọng lớn nhất của cha mẹ là con cái thật khỏe mạnh, bình an. Thế nhưng với nhiều bậc làm cha mẹ, điều đó lại trở thành mong ước không hề đơn giản.

“Nữ tướng” trong mắt bố

“Nữ tướng” trong mắt bố

Niềm vui và tự hào trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ về hai con gái Thuý và Vân. Các con đã không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn giữ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?

Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?

Cổ nhân dạy “Nghèo củi, giàu bể nước”. Ý nghĩa câu nói này có thể giúp chúng ta khám phá ra cách tích lũy tài lộc trong gia đình.

Cha nghèo lo sợ con gái học nhiều... ế chồng

Cha nghèo lo sợ con gái học nhiều... ế chồng

Tác giả Nguyễn Thị Thương kể, cha cô sợ con gái học nhiều ế chồng nhưng kỳ thực trên chiếc xe đạp cà tàng ông đã mang cho con gái từng cơm nắm, bơ gạo, dăm ba quả trứng và "không cho phép" con được bỏ bất cứ cuộc thi nào.