Văn hóa

Đặc sắc Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam

Thứ năm, 30/05/2024, 08:50 AM

(NSMT) - Tối 29/5 (nhằm 22/4 âm lịch), tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chính thức khai hội, với lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam được tổ chức long trọng, trang nghiêm. Đây là một trong những nghi thức quan trọng trong chuỗi các nghi thức của lễ hội.

Đúng 15h ngày 22/4 âm lịch, lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống, với các nghi thức Lễ khai thủy - Đăng sơn - Thỉnh thánh mẫu; dâng hương đài liệt sĩ; di kiệu bà từ đài liệt sĩ lên đỉnh núi Sam để thực hiện lễ phục hiện thỉnh mão bà lên kiệu.

Sau khi nghi lễ rước tượng bà từ đỉnh núi xuống nơi an vị thuộc phường Núi Sam (TP. Châu Đốc), tại sân khấu hóa được tổ chức ngay sân miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, các vị bô lão trong làng đã tái hiện lại điển tích rước tượng và lập miếu thờ bà.

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam được tổ chức long trọng, trang nghiêm.

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam được tổ chức long trọng, trang nghiêm.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dâng hương trước khi thực hiện Lễ Phục hiện rước Bà từ đỉnh núi Sam về miếu.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dâng hương trước khi thực hiện Lễ Phục hiện rước Bà từ đỉnh núi Sam về miếu.

Ban Quan trị Lăng miếu núi Sam dâng hương trước khi thực hiện Lễ Phục hiện rước Bà từ đỉnh núi Sam về miếu.

Ban Quan trị Lăng miếu núi Sam dâng hương trước khi thực hiện Lễ Phục hiện rước Bà từ đỉnh núi Sam về miếu.

Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống.

Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống.

Di kiệu Bà từ đài liệt sĩ lên đỉnh núi Sam để thực hiện lễ phục hiện thỉnh mão Bà lên kiệu.

Di kiệu Bà từ đài liệt sĩ lên đỉnh núi Sam để thực hiện lễ phục hiện thỉnh mão Bà lên kiệu.

Những nữ sinh tham gia Lễ Phục hiện rước tượng Bà.

Những nữ sinh tham gia Lễ Phục hiện rước tượng Bà.

Truyền thuyết kể rằng, cách đây hơn 200 năm, núi Sam còn hoang vu, dân làng lên núi phát hiện pho tượng cổ ngồi trên bệ đá sa thạch. Trong thời gian đó, giặc ngoại ban thường xuyên quấy nhiễu nước ta, có lần chúng lên đỉnh núi Sam thì gặp pho tượng cổ này. Dù nhiều lần ra sức khiêng tượng xuống núi nhưng cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển tượng được nên phải bỏ lại. Dân làng thấy vậy nên có ý muốn “thỉnh” tượng xuống núi để gìn giữ và phụng thờ. Bao nhiêu tráng đinh lực điền được huy động nhưng không sao nhấc pho tượng lên được.

Các nghi thức cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi được thực hiện trên đỉnh núi nơi bà ngự.

Các nghi thức cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi được thực hiện trên đỉnh núi nơi bà ngự.

Thực hiện nghi thức nguyện hương cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi.

Thực hiện nghi thức nguyện hương cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi.

Bệ đá Sa thạch là nơi ngự của tượng Bà chúa Xứ ngày xưa.

Bệ đá Sa thạch là nơi ngự của tượng Bà chúa Xứ ngày xưa.

Thực hiện lễ phục hiện thỉnh mão bà lên kiệu.

Thực hiện lễ phục hiện thỉnh mão bà lên kiệu.

Empty
Sân khấu hóa Lễ phục hiện rước tượng bà rước tượng Bà Chúa Xứ từ trên đỉnh núi Sam xuống Miếu.

Sân khấu hóa Lễ phục hiện rước tượng bà rước tượng Bà Chúa Xứ từ trên đỉnh núi Sam xuống Miếu.

Empty
Thực hiện di kiệu Bà từ đỉnh núi Sam xuống núi.

Thực hiện di kiệu Bà từ đỉnh núi Sam xuống núi.

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi Sam xuống Miếu Bà thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi Sam xuống Miếu Bà thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.

Empty

Các bô lão trong làng cầu khấn thì có một bé gái đang đùa giỡn bỗng dưng ngồi lại, mặt đỏ bừng, đầu lắc lư mách bảo: “Hãy chọn 9 cô gái đồng trinh để đưa bà xuống núi”. Xuống đến chân núi, tượng bỗng nặng trịch, không nhấc lên nổi. Dân làng hiểu rằng bà muốn ngự nơi đây nên đã lập miếu thờ. Ban đầu, miếu bà được xây dựng đơn sơ bằng tre lá, sau nhiều lần trùng tu, miếu bà mới được hoàn chỉnh và khang trang như hiện nay.

Chương trình lễ hội đường phố.

Chương trình lễ hội đường phố.

Empty
Đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam.

Đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam.

Empty
Empty
Empty
Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được an vị trong Miếu Bà, thuộc phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được an vị trong Miếu Bà, thuộc phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Empty
Empty

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội đặc sắc có từ lâu đời, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân vùng sông nước Nam Bộ, thu hút đông đảo du khách hành hương, chiêm bái và tham dự. Thông qua các hoạt động tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, TP. Châu Đốc mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc. Qua đó, thu hút đầu tư, khách tham quan đến với thành phố, góp phần thúc đẩy ngành du lịch tỉnh nhà phát triển.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng. Lễ hội chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Lễ hội còn mang tính cộng đồng cao, thể hiện sự sáng tạo và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Hiện nay, Lễ hội Vía Bà đang được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại. Qua đó, có thể thấy Lễ hội Vía Bà chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa hết sức to lớn và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, chính quyền thành phố Châu Đốc đầu tư nâng chất công tác tổ chức Lễ hội Vía Bà về nội dung, hình thức, về phần lễ và phần hội theo hướng tạo điều kiện để du khách và Nhân dân cùng tham gia.

Năm 2001, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Từ đó, ngoài phần lễ truyền thống, phần hội được tổ chức sôi nổi với các chương trình sân khấu hóa, tuần lễ văn hóa - thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn văn nghệ dân tộc, múa lân - sư - rồng... phục vụ nhân dân và du khách.

Năm 2014, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống.

Năm 2018, Khu du lịch núi Sam với cảnh quan thiên nhiên độc đáo cùng quần thể di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia gồm miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang gắn với Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Khu du lịch quốc gia với định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “Đây là một lễ hội phản ánh thực hành tín ngưỡng và hoạt động văn hóa tâm linh của cư dân địa phương, mang tính cộng đồng cao. Lễ hội thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Việt trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với cộng đồng người các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm. Lễ hội tôn vinh Bà Chúa Xứ cũng là dịp người dân thể hiện lòng tin yêu, tri ân, tôn kính đối với những người có công với dân với nước. Hằng năm, lễ hội Vía Bà thu hút thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, hành hương.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang, chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Bản sắc văn hóa trong Lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh”.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 29/5 - 3/6 (nhằm ngày 22 – 27/4 âm lịch) được tổ chức gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống, nhưng nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia như Chương trình may áo bà; lễ Phục hiện rước tượng bà; chương trình nấu nước tắm bà; lễ tắm bà; lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu bà; lễ Túc yết và Xây chầu; lễ Chánh tế; lễ Hồi sắc - đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu bà về lăng mộ.

Phần hội có lễ khai hội được tổ chức vào đêm trước lễ tắm bà. Chương trình sinh động với nhiều tiết mục như Sân khấu hóa dựng lại hình ảnh thời mở đất, chiến đấu với giặc ngoại xâm và sự xuất hiện của Bà Chúa Xứ và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giải trí phục vụ người dân địa phương và du khách.

Trung Phạm  
Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30: Ngày hội văn hóa - thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer An Giang

Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30: Ngày hội văn hóa - thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer An Giang

(NSMT) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025 tại Sân đua bò xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hội Đua bò Bảy Núi diển ra trong không khí tưng bừng, sôi động. Hàng ngàn khán giả trong và ngoài tỉnh đã đổ về cổ vũ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, rộn ràng trên vùng đất Bảy Núi.

Cần Thơ: Phường Tân An cùng doanh nghiệp địa phương tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn

Cần Thơ: Phường Tân An cùng doanh nghiệp địa phương tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn

(NSMT) - Vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam - Hội đồng Đội phường Tân An TP. Cần Thơ đã phối hợp cùng Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2025 - 2026, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Hiệu trưởng HANU: “Con gái với cha là cả một bầu trời hoa lá, tặng cho cha miền hạnh phúc vô bờ”

Hiệu trưởng HANU: “Con gái với cha là cả một bầu trời hoa lá, tặng cho cha miền hạnh phúc vô bờ”

Bài phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội (Hanu) tại lễ trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” đã khiến cả khán phòng rưng rưng xúc động.

Trao giải Cuộc thi viết

Trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3: Gắn kết, tôn vinh tình cảm gia đình thiêng liêng

Cuộc thi viết “Cha và con gái” qua 3 mùa giải đã trở thành một cầu nối đầy ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm dành cho những người cha, người con gái thân yêu của mình.

Cộng đồng Teambuilding nâng chất gắn kết tại miền Tây

Cộng đồng Teambuilding nâng chất gắn kết tại miền Tây

(NSMT) - Sự kiện Offline 2025 - Ba miền Hội tụ đánh dấu cuộc gặp gỡ thường niên của cộng đồng những người làm du lịch và tổ chức sự kiện teambuilding trên cả nước. Đây được xem là dịp kết nối quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sự gắn bó giữa các đơn vị và góp phần phát triển bền vững thị trường teambuilding Việt Nam.

Sôi nổi chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới tại Trường THPT Châu Văn Liêm

Sôi nổi chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới tại Trường THPT Châu Văn Liêm

(NSMT) - Tối 5/9, hòa cùng không khí khai giảng năm học 2025 - 2026, Trường THPT Châu Văn Liêm, TP. Cần Thơ đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới. Các tiết mục được đầu tư công phu, mang đến bầu không khí vui tươi, rộn ràng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt?

Ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt?

Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên – một tập tục đáng quý, thể hiện đạo lý của người Việt.