Đôi chân từng chạy loạt sự kiện lớn, bất ngờ sau 6 tháng phải sống nhờ... chống nạng
(NSMT) - Sống một mình trong căn trọ nhỏ cặp khu dân cư Bình Nhựt, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ, chàng trai Dương Hữu Nghĩa (32 tuổi, ngụ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) từng là đôi chân chạy hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ ở miền Tây, bất ngờ gặp "bạo bệnh" với di chứng "Viêm hoại tử chỏm xương đùi", khiến việc đi lại với anh giờ đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, vậy nên anh Nghĩa và em trai đã có ý thức tự lập từ sớm. Là con cả trong gia đình, anh bôn ba khắp các tỉnh thành ở miền Tây với nghề tổ chức sự kiện, cho thuê mascot,... để lo cho em trai ăn học đến nơi đến chốn.
Hơn 10 năm làm nghệ thuật, anh Nghĩa từng là chàng trai ảo thuật tài ba, tham gia nhiều chương trình nghệ thuật ở các tỉnh thành ĐBSCL, về sau, anh và đồng đội đã chuyển hướng sang làm tổ chức sự kiện, thu nhập dần ổn định hơn.
Hữu duyên được tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy anh Nghĩa là người thật thà, điềm tĩnh, trong công việc lại rất am hiểu và tận tâm với nghề. Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Nghĩa không giấu nổi sự nghẹn ngào khi kể về hành trình đã qua, đặc biệt là cơn bạo bệnh ấy.
Tuổi trẻ với nhiều hoài bão dành cho sự nghiệp, cho ước mơ, anh và đồng đội làm việc không kể ngày đêm, dẫn đến lao động quá sức. Căn bệnh "viêm hoại tử chỏm xương đùi" cũng từ đó mà âm ỉ bộc phát lúc nào không hay.
Những ngày đầu phát bệnh, từng cơn đau nhói xuất hiện bên hỏm đùi trái, cứ nghĩ là cơn đau nhức do trái gió trở trời nên có phần xem nhẹ, dần dần cơn đau tăng theo mức độ chấn thương ở khớp háng do di chuyển quá nhiều trong lúc làm việc, khiến việc đi lại và sinh hoạt dần trở nên khó khăn hơn.
"Bác sĩ nói chỉ có thay khớp gối mới mong đi lại bình thường được, nhưng giữ chỉ được 10 - 15 năm, chi phí lên đến trăm triệu cho một lần phẫu thuật, giờ chỉ biết uống thuốc, chích thuốc cầm cự qua ngày chứ thật kham không nổi" - Anh Nghĩa ngậm ngùi chia sẻ.

Chẩn đoán và toa thuốc của bác sĩ ở nhiều nơi đã điều trị cho anh Nghĩa.
Đã từng có một tổ ấm nhỏ như bao người, nhưng cuộc sống đẩy đưa, vợ anh không chịu nổi cảnh cơ cực nên đã rời đi, để lại anh một mình với "người bạn đời mới" ở tuổi 32 - Cây nạng.
Sau 6 tháng kể từ lúc phát hiện bệnh (tháng 03/2024), vai trò trụ cột chính giờ đây phải đặt hết lên vai người em, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, còn anh thì tự mình bươn chải, kiếm tiền lo chạy chữa thuốc thang.
"Lúc mới phát hiện, em đã tìm tới thuốc đông y để chữa trị, chi phí lên đến 30 - 40 triệu/ tháng. Về sau không còn đủ khả năng chi trả, em chuyển sang dùng thuốc Tây và chích thuốc để giảm đau, cầm cự sống qua ngày" - Anh Nghĩa chia sẻ cùng chúng tôi.

Sống một mình trong căn trọ nhỏ vỏn vẹn vài chục mét vuông, do di chuyển khó khăn nên chủ nhà ưu ái cho anh thuê ở tầng trệt, vì thế anh phải sử dụng chung lối đi với khách thuê khác. Từ lúc mắc bệnh, di chuyển khó khăn nên công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Hiện tại, ai kêu đâu anh đi đó, có sự kiện cần hỗ trợ, anh Nghĩa sẽ chạy ngay đến dù là ở đâu. Tối đến, anh Nghĩa sẽ ngồi ở trước cổng chính Nhà văn hoá Thiếu Nhi quận Ninh Kiều để bán gấu bông, bán từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm. Ngày đắt thì an tâm, ngày ế có khi không lời nổi 50.000 đồng.
Căn bệnh ập đến bất ngờ chỉ vỏn vẹn vài tháng đã lấy đi rất nhiều thứ trong chàng trai trẻ đầy tài năng và hoài bão. Công việc, sự nghiệp, gia đình,... cuộc sống cứ tiếp diễn, nhưng căn bệnh "Viêm hoại tử chỏm xương đùi" nếu trì hoãn điều trị có thể dẫn đến tàn phế.
Chăm chỉ trân trọng từng công việc trong khả năng mình có thể làm, chỉ mong dành dụm đủ tiền trị bệnh, sống qua ngày. Cơn đau nhức thì ngày một nhiều, dai dẳng trên cơ thể gầy guộc ấy hằng ngày, hằng giờ.
Nhận được thông tin về hoàn cảnh của anh Nghĩa, Văn phòng đại diện Tạp chí gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ Thành phố, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho anh Nghĩa.
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh - Phó giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ đã trao tặng số tiền 5.000.000đ cho anh Dương Hữu Nghĩa, nhằm san sẻ một phần khó khăn, giúp một phần kinh phí chạy chữa thuốc than cho anh Nghĩa trong thời gian điều trị sắp tới.


Qua đây, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Tạp chí Gia Đình Việt Nam - Chuyên trang Nhịp Sống Miền Tây và các nhà hảo tâm để anh Dương Hữu Nghĩa được hỗ trợ điều trị. Mong trường hợp của anh Nghĩa sẽ được giúp đỡ nhờ tình thương của cộng đồng...
Thông tin hỗ trợ
Anh Dương Hữu Nghĩa (19/07/1992)
SĐT liên hệ: 0939922937
Trọ tại: Số 405/15 đường F4, khu dân cư Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ
Ngân Hàng Vietcombank (Chi Nhánh An Hoà - TP Cần Thơ)
Số Tài Khoản: 0111000168783
Chủ tài khoản: Dương Hữu Nghĩa
Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ nhộn nhịp chuẩn bị hoa Tết
Chỉ còn ít tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (TP Cần Thơ), nhà vườn đang tất bật chăm sóc để cho ra sản phẩm đẹp mắt. Tuy nhiên, với thời tiết "đỏng đảnh" và chi phí vật tư leo thang, dự báo một vụ hoa Tết đầy biến động về giá cả.
Cần Thơ lần đầu tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước quy mô lớn
Chiều 1/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”. Sự kiện văn hóa này nhằm tôn vinh bản sắc sông nước Nam Bộ và quảng bá hình ảnh Cần Thơ đến du khách trong nước và quốc tế.
Cơ hội quý để tiếp cận việc kiểm tra, giám sát công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc
Lớp tập huấn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức tại Cần Thơ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ giới thiệu tiểu phẩm: “Yêu thương không bạo lực”
Hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhận diện đúng về bạo lực gia đình, hạn chế và từng bước loại bỏ bạo lực trong gia đình, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ đã thực hiện tiểu phẩm: “Yêu thương không bạo lực”.
Chạm nhịp trái tim Cà Mau qua từng bước chạy Marathon 2025
(NSMT) - Sáng 16/11, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, Giải Marathon Cà Mau - Cúp PetroVietNam với chủ đề “Cà Mau - Điểm đến 2025” đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên và người dân đến tham dự, cổ vũ.
Trường THPT Châu Văn Liêm tổ chức Gala Hội diễn Văn nghệ Truyền thống chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(NSMT) - Trường THPT Châu Văn Liêm (TP. Cần Thơ) vừa tổ chức Gala Hội diễn Văn nghệ Truyền thống chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2025). Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, trang trọng và đong đầy cảm xúc tri ân thầy cô. Với sự tham gia đông đảo của giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Xuất quân tìm kiếm hài cốt đồng đội còn nằm lại trên đất Campuchia
Sáng 06/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.













