Hai người phụ nữ bất hạnh và những mảnh đời cần được sẻ chia
Ngày 8/3, khi những con phố tràn ngập hoa và quà mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, ở một góc khuất của TP Long Xuyên, có hai người phụ nữ lặng lẽ sống trong cảnh nghèo khó và bệnh tật. Câu chuyện của họ được chia sẻ trên trang cá nhân của anh Ngô Lâm Viên, một công dân ở thành phố Long Xuyên (An Giang), khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Rời đường Nguyễn Trãi nhộn nhịp, theo đường Hà Hoàng Hổ đến cầu Bằng Tăng, phường Mỹ Hòa, anh Ngô Lâm Viên tìm đến một căn nhà cấp 4 tuềnh toàng thuộc khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong nhà, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Trên tấm nệm trải dưới nền gạch, bà Út Ngọt (82 tuổi) nằm bất động, thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Cạnh đó, cô con gái tên Mỵ (42 tuổi) bị di chứng chất độc màu da cam từ nhỏ. Đôi chân dị tật khiến cô không thể đi lại bình thường mà chỉ có thể lết trên nền nhà. Đôi mắt ngơ ngác, nụ cười vô hồn, hàm răng đã rụng gần hết, hai tay co quắp không thể cử động linh hoạt. Cả hai mẹ con đều không thể nói chuyện được.
Bà Trịnh Thị Ngọt, tuổi già bệnh tật, nằm bất động trên chiếc nệm mỏng. Mỗi tháng, bà nhận trợ cấp 1.250.000đ, người chăm sóc được hỗ trợ 500.000đ, tổng cộng 1.750.000đ là số tiền ít ỏi để chống chọi với tuổi già và bệnh tật.
Là lao động chính trong nhà, Châu (45 tuổi) – con trai lớn của bà Ngọt bươn chải với công việc tự do, thu nhập bấp bênh. Mỗi sáng, anh rời nhà, để mẹ và em gái tự xoay xở trong căn nhà vắng. Chiều tối trở về, anh mới có thể nấu ăn, tắm rửa, đút cơm cho hai mẹ con. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, thiếu thốn đủ bề.
Những người phụ nữ bất hạnh và số phận nghiệt ngã
Không chỉ có bà Út Ngọt và chị Mỵ, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người phụ nữ khác đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro hoặc bất hạnh. Có người nhờ nghị lực đã vượt qua được số phận, nhưng cũng có những người gần như buông xuôi, phó mặc đời mình cho dòng chảy thời gian. Họ yếu thế, không có điều kiện để thay đổi cuộc đời và phải chấp nhận cuộc sống như vốn dĩ.
Chị Chế Thị Thùy Mỵ, người khuyết tật đặc biệt nặng, nhận trợ cấp 1.000.000đ/tháng. Người chăm sóc bà được hỗ trợ thêm 500.000đ, tổng cộng 1.500.000đ/tháng - mức cao nhất theo quy định, nhưng vẫn quá ít ỏi so với những khó khăn mà họ phải gánh chịu.
Xét cho cùng, ai cũng có những niềm vui, hạnh phúc riêng, cũng có những góc khuất không thể thổ lộ. Nhưng may mắn thay, đa số chúng ta còn có gia đình, có công việc, có sức khỏe để sinh tồn một cách tự chủ. Trong khi đó, những người phụ nữ như bà Út Ngọt và chị Mỵ không chỉ bị bệnh tật mà còn sống trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Một bữa cơm, một phần quà nhỏ hay đơn giản là một lời hỏi han, một sự quan tâm kịp thời có thể mang lại hơi ấm cho những số phận kém may mắn. Những việc làm dù là nhỏ nhất cũng có thể tạo nên sự thay đổi. Để ngày 8/3 không chỉ rực rỡ với hoa và quà, mà còn tràn ngập tình người, đến cả những góc khuất của cuộc đời.
Gia đình Việt Nam 30 năm nỗ lực và cống hiến: Hành trình của yêu thương và gắn kết
Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Gia đình Việt Nam – một trong những ấn phẩm báo chí uy tín, gắn bó mật thiết với đời sống gia đình và xã hội.
Họp mặt nữ đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I
(NSMT) - Tối 2/10, Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt nữ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tấm chân tình từ đôi bàn tay khéo léo dành cho các em nhỏ vào mùa Trăng lên
Mùa trăng lên – mùa của tháng Tám, mùa của những nụ cười trẻ thơ và những ước mơ nhỏ bé vươn tới bầu trời cao rộng. Trong không khí rộn ràng của đêm hội Trung Thu, bao cô bé háo hức chờ đợi khoảnh khắc được hóa thân thành chị Hằng Nga trong những bộ váy lấp lánh, tạo nên một bức tranh tuổi thơ đầy sắc màu.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị
(NSMT) - Chiều ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 152.000 đảng viên thuộc 855 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ I viếng Nghĩa trang Liệt sĩ
(NSMT) - Sáng 2/10, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) và các nghĩa trang liệt sĩ tại khu vực Bến Tre, Trà Vinh. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Vĩnh Long rực rỡ cờ hoa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I
(NSMT) - Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khắp các tuyến phố, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn tỉnh được trang hoàng rực rỡ, tạo nên khí thế phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ông Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030
(NSMT) - Sáng 1/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo tỉnh.













