Hơn 30 năm "canh lửa" sau ánh đèn sân khấu
(NSMT) - Chưa một lần đứng trên bục giảng nhưng vẫn được hàng trăm hoa hậu, hoa khôi, nam vương, người mẫu... đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật gọi là "thầy" trong hơn 30 năm qua - Thầy Nguyễn Phú, người chèo lái con đò nghệ thuật đã đưa không biết bao nhiêu cô cậu "học trò" của mình cập bến đỗ thành công.
Khởi nguồn đam mê từ câu lạc bộ nghệ thuật nhỏ
Sinh ra trong gia đình đông con, hoàn cảnh túng thiếu trăm bề, duy chỉ có tình yêu với nghệ thuật là dư dã vô cùng. Chính nghịch cảnh ấy đã trở thành động lực hun đúc ngọn lửa đam mê bên trong con người ấy, một người con của Ninh Kiều, Cần Thơ - thầy Nguyễn Văn Phú, hiện là Giám đốc Công ty Người mẫu Tây Đô (Tây Đô Model), một trong những công ty truyền thông giải trí đi đầu tại ĐBSCL.

Quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, tự thân bươn chải lên thành phố học tập và gần như dành trọn cuộc đời để chấp cánh nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật cho học trò.
Năm 24 tuổi, nhận thấy tại miền Tây có rất nhiều người yêu thời trang nhưng vẫn chưa có một CLB nào được hoạt động chính thức, thầy Phú đã tranh thủ đi đến từng nơi để xin được ủng hộ trang phục, kinh phí, sau đó tập hợp anh em có đam mê cùng tham gia. Tự mình dàn dựng, đạo diễn các chương trình lớn, nhỏ trong địa bàn khu vực, cuối cùng đã nhận được sự ủng hộ từ mọi người và từ đó, CLB Thời trang phường Cái Khế ra đời. Đêm đến, các bạn là học sinh, sinh viên có đam mê, được thầy Phú tuyển chọn đã đến sân thượng của phường để tập luyện.

Những lúc thiếu trang phục, đạo cụ biểu diễn, thầy Phú vẫn động viên các bạn cố gắng duy trì sinh hoạt đều đặn để nâng cao năng lực cho bản thân.
Nổi bật hơn, người thầy này còn có sự kết nối đặc biệt với trẻ con. Dù công tác ở vị trí nào, thầy cũng dành thời gian buổi tối của mình cho các em nhỏ, dạy múa, dạy hát và biểu diễn thời trang, bày trò chơi múa rối, xiếc,... để chỉ dạy cho các em chút tài lẻ "bỏ túi". "Khi được cử đi học nghệ thuật múa rối tại TP.HCM, tôi thật sự rất biết ơn và trân trọng cơ hội đó từ những người thầy, người cô của mình đã tin tưởng trao cho. Tôi luôn tranh thủ học nhanh chuyên ngành của mình để có thể học thêm nhiều môn khác. Tôi xin học biểu diễn thời trang tại Nhà hát Thành phố đều đặn mỗi chiều, tối, từ đó, tôi đã có thể mang về để dạy lại cho các em nhỏ của tôi trong những buổi đêm sinh hoạt dưới trăng" - Thầy Phú chia sẻ.


Tinh thần cầu thị, học hỏi là thế, dần dà, chàng thanh niên ấy đã đào tạo ra rất nhiều tài năng cho Đoàn phường. Đến khi hoạt động nghệ thuật trên cương vị là Phó phòng nghiệp vụ Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, cái tên Nguyễn Phú vẫn luôn nổi trội trong các hoạt động nghệ thuật của thành phố.
Và rồi từ CLB nhỏ này, các show thời trang của người thầy ấy dàn dựng và chỉ đạo đã dần vượt ra khỏi ranh giới phường đoàn. Tháng 8/1995, những tiết mục của CLB Thời trang phường Cái Khế đã được trình diễn tại nhà hát Hậu Giang, nhận được sự tán thưởng của đông đảo người xem.
May mắn lại mỉm cười với chàng thanh niên trẻ tài năng. Nguyễn Phú được cử đi học lớp Cán bộ chỉ đạo nghệ thuật tại TP.HCM, Người dẫn chương trình tại trung tâm thanh thiếu niên miền Nam và một số lớp học tiêu biểu khác để về phục vụ văn hoá, văn nghệ cho địa phương.

Năm 2007 là cột mốc đáng nhớ của thầy Nguyễn Phú và CLB. Thầy Phú thành lập Công ty Người mẫu Tây Đô với 10 thành viên và được đại diện ĐBSCL trở thành Uỷ viên BCH Hội Người mẫu Việt Nam.
Đây được coi là bước ngoặt đáng nhớ của CLB và của người đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Phú. Từ đó, tên tuổi của CLB và cái tên Nguyễn Phú đã vươn xa tại các tỉnh, thành ở miền Tây và bắt đầu có những người học trò đầu tiên.

Diễn viên Quốc Trường - Một trong những người học trò đầu đời được đào tạo tại Tây Đô Model. Năm 2009, Quốc Trường xuất sắc trở thành quán quân cuộc thi Ngôi sao ngày mai.

Hoa hậu đại dương Việt Nam Đặng Thu Thảo, một trong những học trò đời đầu của thầy Nguyễn Phú trở về cúng Tổ tại Công ty Người mẫu Tây Đô.
Dưới sự hướng dẫn và dàn dựng của thầy, các bạn đi đến cuộc thi nào là "giành giải" ở cuộc thi ấy: huy chương vàng tiết mục Ca nhạc thời trang "Sông về với biển" tại "Liên hoan tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" tại Cà Mau; Người đẹp thời trang thanh lịch toàn quốc - Hoa hậu ĐBSCL, Nét đẹp nữ công an Nhân dân... Riêng tại cuộc thi "Nghệ thuật truyền thống Khmer Nam Bộ" ở Sóc Trăng, thầy Nguyễn Phú đã mang về 3 huy chương vàng cho đoàn trong vai trò đạo diễn, biên tập dàn dựng.
Năm 2004, thầy Nguyễn Phú vinh dự nhận được Huy chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương đoàn trao tặng bởi những cống hiến nghệ thuật trong quá trình công tác Đoàn tại đoàn phường Cái Khế.
Có một người thầy "không bục giảng"
Từ những tiếng gọi "thầy Phú" đầu tiên, cho đến nay, những cô cậu học trò ấy vẫn giữ mãi sự kính trọng và biết ơn đối với người đã dìu dắt mình trong những tháng năm làm nghệ thuật. Các cô, cậu học trò giờ đây đã là hoa hậu, hoa khôi, siêu mẫu, nam vương nổi tiếng và dường như đều có địa vị nhất định trong xã hội. Có thể kể đến là Á hậu Việt Nam Lưu Bảo Anh, Hoa hậu đại dương Việt Nam Đặng Thu Thảo; Hoa hậu Nhân ái Đặng Huỳnh Như; Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Cần Thơ Huỳnh Thúy Vy, Vũ Thanh Tú; Người đẹp nhân ái Trương Diễm My; diễn viên Quốc Trường, Quốc Trầm; siêu mẫu nhí Việt Nam Tấn Dũng, Minh Anh,...

Hoa khôi sinh viên thanh lịch Vũ Thanh Tú đến nay vẫn luôn gắn bó cùng thầy Nguyễn Phú và các hoạt động tại Tây Đô Model.
"Không riêng gì ngày 20/11, hễ đứa nào về Cần Thơ chơi hay tham gia sự kiện gì là lại tạt ngang nhà, gõ cửa để gửi cho tôi chút quà quê, nào là trái cây, bánh, mứt rồi tổ yến, lương khô,.. Mấy đứa ở gần thì ngày nào cũng có đứa ghé để nấu cơm, ăn cơm cùng gia đình tôi. Thấy vui và thương lắm!" - Thầy Phú xúc động chia sẻ.

Người đẹp Nhân ái Trương Diễm My dù công tác ở đâu thì khi trở về đều có những món quà dành cho người thầy của mình.
Cứ mỗi năm đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, điện thoại của thầy lại reo liên tục bởi các cô, cậu học trò cứ thay nhau ríu rít những câu chúc, thầm thì lời cảm ơn đến người thầy ấy. Họ là những học trò đã được đào tạo, nhào nặn tại Tây Đô Model, nơi họ gọi là trường, là lớp.

Sau bao năm, ngôi nhà chung này lại trở thành nơi để quay về sau những tháng năm bôn ba nghệ thuật của các cô cậu "học trò" đã từng được "dạy dỗ" tại Tây Đô Model.
Nói người thầy không bục giảng cho vui, thực ra thầy Nguyễn Phú cũng có bục để giảng, đó là sàn catwalk, là sân khấu, là phòng tập,... nơi nghệ thuật được thăng hoa, nơi những dấu chân không mỏi luôn ra sức cống hiến tài năng, đam mê.



Bên cạnh sự khắt khe, khó tính trong quá trình dạy và học, thầy Phú còn đặc biệt đòi hỏi về thành tích học tập đối với các học trò bởi đó là nền tảng để giúp các em hoạt động nghệ thuật bền bỉ nhất.
Chính sự trách nhiệm, luôn cầm tay chỉ việc bằng cái tâm, cái tầm, bằng thực tiễn của một "người đi trước", người đam mê nghệ thuật ấy luôn nhận được sự tôn trọng và nể phục từ các học trò và đồng nghiệp. Tuy trong quá trình tập luyện có nghiêm khắc, răn đe rất nhiều nhưng chưa từng có người nào bỏ học vì "trách thầy khó". Có áp lực mới tạo ra kim cương - chính là kim chỉ nam giúp thầy và trò Tây Đô Model vững tâm hoạt động nghệ thuật trong hơn 30 năm qua.


Công ty Người mẫu Tây Đô hiện nay đã góp mặt trong nhiều sự kiện trọng đại của TP Cần Thơ.
Với những học trò gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng không có đủ điều kiện để theo đuổi nghệ thuật, thầy Phú đồng cảm và thu nhận các em về Công ty để đào tạo hoàn toàn miễn phí. Các em được đi diễn, đi sự kiện cùng Tây Đô Model và được thầy trả phí để lo cuộc sống, nuôi đam mê: "Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của các em bởi lẽ tôi cũng đi lên từ khó khăn, gia đình 11 miệng ăn sống trong căn nhà ẩm thấp, mưa là dột, đói lại không có cơm ăn. Tôi biết ơn nghệ thuật và các thầy, cô đã giúp mình vượt qua những ngày tháng đó" - thầy Phú xúc động mở lời.
"Nốt nhạc trầm" hơn 30 năm ngâm khúc trong dòng chảy nghệ thuật
Nhiều năm hoạt động sôi nổi trên cương vị công tác, người thầy ấy và Công ty Người mẫu Tây Đô đã được lãnh đạo thành phố rất mực tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ nghệ thuật với trọng trách quan trọng, trong đó có các chương trình như: Lễ hội áo bà ba, áo dài năm 2023; Chương trình nghệ thuật Hương sắc Phong Điền; Chương trình văn nghệ phục vụ khách tham quan tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ; Đêm hội trăng rằm; Hội thi Áo bà ba xưa và nay,...

Vừa qua, thầy Phú cùng Công ty Người mẫu Tây Đô đã đồng hành cùng Thành phố tổ chức Lễ hội áo bà ba, áo dài với hơn 5.000 phụ nữ tham gia tại công viên Sông Hậu.


Với công tác chuyên môn được tín nhiệm như thế, thầy Phú thường xuyên được mời làm giám khảo tại các cuộc thi lớn ở trong và ngoài địa bàn thành phố, đồng hành tạo sức lan tỏa cho các cuộc thi.
Được Tổ nghề yêu thương, thầy Nguyễn Phú và các học viên Công ty Người mẫu Tây Đô luôn chăm chỉ làm việc và cống hiến hết mình cho nghệ thuật tại địa phương. Những lúc phụ huynh muốn con mình "chạy nhanh", thầy can ngăn và khuyên bảo hết lời để các học trò không gặp khó khăn, va vấp trong nghề.
Thầy Phú cho biết: "Bản thân tôi cũng là một người cha, tôi hiểu được sự 'nóng ruột' của bậc làm cha mẹ, luôn muốn con mình ngày một phát triển, thành danh thành tài. Tuy nhiên tôi muốn sự phát triển đó phải thực tế và được đảm bảo an toàn nhất có thể".

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nghệ thuật, thầy Phú còn là người cha, người chồng mẫu mực trong gia đình. Nhiều năm liền, gia đình thầy đều được lãnh đạo địa phương trao bằng khen "Gia đình văn hóa, gương mẫu".
Nhắc đến công ty Người mẫu Tây Đô, thầy Nguyễn Phú, những người cùng nghề đặc biệt luôn dành cho ông một thái độ kính trọng và yêu mến. Không chỉ là người thành công trên con đường đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ mà còn là người truyền cảm hứng cho hậu bối biết cách giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống.



Với nỗ lực không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình cho nghệ thuật vùng ĐBSCL và công tác xã hội, từ thiện tại địa phương, thầy Nguyễn Phú là cái tên được nhiều người yêu mến trong giới nghệ thuật khu vực.
Cho đến hôm nay, người thầy ấy vẫn chưa từng dừng lại trong bất kỳ sân khấu nào, vẫn tỏa sáng, thành công trong vai trò người đứng sau cánh gà, giúp một phần nào công sức cho nghệ thuật biểu diễn của vùng đất Chín Rồng.
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"
(NSMT) - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ Khai mạc các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2025), với nhiều nội dung cụ thể, phong phú, lan tỏa sâu rộng thông điệp: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương". Tham dự lễ khai mạc và hội nghị có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao & Du lịch TP. Cần Thơ.
Sắc màu thành phố Cần Thơ qua góc nhìn trẻ thơ
(NSMT) - Hướng đến xây dựng hình ảnh con người Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các phẩm chất "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức "Hội thi vẽ tranh và triển lãm tranh năm 2025". Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho các em học sinh.
Trưng bày 250 hình ảnh, hiện vật, sách, báo quý về báo chí cách mạng ở Cần Thơ
(NSMT) - Ngày 19/6, tại Thư viện TP. Cần Thơ, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm chuyên đề “Bài báo là tờ hịch cách mạng”. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 19/6 đến 30/6.
Tình đồng hương lan tỏa trên đất Tây Đô
(NSMT) - Hội thi Văn nghệ "Tình đồng hương trên đất Tây Đô" lần thứ II - năm 2025 vừa diễn ra tại Đại học Cần Thơ đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đắt giá về tình đất, tình người. Không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là cầu nối gắn kết cộng đồng sinh viên Bạc Liêu - Cà Mau đang học tập tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành lân cận.
Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ góp phần tôn vinh nét đẹp, bản sắc của người phụ nữ Việt
(NSMT) - Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức show diễn 'Thị'. Chương trình tổ chức nhằm mục đích tôn vinh nét đẹp, bản sắc của người phụ nữ Việt Nam trong chiều dài văn hoá - lịch sử.
Dư âm Press Cup 2025 sau tiếng còi mãn cuộc
Press Cup 2025 đã khép lại sau những trận cầu rực lửa. Sau những cuộc giao lưu đoàn kết, các cầu thủ lại trở về với công việc, cuộc sống nhưng dư âm thì vẫn còn đó.
Gala "Siêu cúp báo chí" Việt Nam–Thái Lan: "Biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa những người làm báo hai quốc gia"
Gala "Siêu cúp báo chí" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để những người làm báo hai quốc gia giao lưu, gắn kết qua hoạt động thể thao mang đậm tinh thần hữu nghị.