Hôn nhân của giới trẻ trong “Mình yêu nhau, bình yên thôi”
“Mình yêu nhau, bình yên thôi” mang đến những góc nhìn đa chiều về hôn nhân của những người trẻ hiện đại, với cách khai thác mới lạ, trẻ trung nhưng vẫn sâu sắc. Phim phát sóng lúc 20h, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV3.
Hân (Việt Hoa) và Đức Anh (Thanh Sơn) đang trong giai đoạn ly thân. Hân là kiểu mẫu của phụ nữ trẻ độc lập, chủ một tiệm spa thẩm mỹ và không thích cuộc sống làm dâu. Chính vì thế, Hân và bà Giang, mẹ chồng cô, luôn mâu thuẫn khi sống chung một mái nhà. Bà Giang lúc nào cũng muốn quản lý tất cả mọi việc của vợ chồng Hân, từ ăn uống cho đến giấc ngủ.

Đức Anh là giám đốc một công ty truyền thông. Từ nhỏ cho đến lớn, Đức Anh đã quen với cuộc sống bảo bọc của mẹ nên anh vẫn luôn cho rằng điều này bình thường, nên không nghĩ đến cảm nhận của Hân khi bà Giang xen vào quá nhiều việc riêng tư của hai vợ chồng. Đứng giữa mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, Đức Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi và thường vùi đầu vào công việc, hay đi chơi cùng bạn bè. Hôn nhân giữa Hân và Đức Anh cũng vì thế mà rạn nứt, nhưng cả hai vẫn giấu giếm, cho đến khi Hân phát hiện Đức Anh vẫn qua lại với người yêu cũ, cô quyết định ly hôn. Tuy nhiên, quá trình không suôn sẻ như Hân mong muốn bởi Đức Anh muốn níu kéo, tìm lại tình yêu như lúc đầu.
“Mình yêu nhau, bình yên thôi” mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc về câu chuyện tình yêu và hôn nhân của những người trẻ. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng màu hồng, lãng mạn như khi yêu và nhiều người trẻ đã vỡ mộng bởi thực tế. Nhân vật Hân đại diện cho các cô gái thất vọng về cuộc sống hôn nhân gia đình. Không chỉ phải ép mình sống trong khuôn khổ cùng mẹ chồng, bỏ đi nhiều thói quen sở thích cá nhân, mà Hân còn phải chứng kiến sự thay lòng của chồng, người cô từng hết lòng yêu thương và tin tưởng. Niềm tin về hôn nhân hạnh phúc trong Hân vụn vỡ khi cô đi đến quyết định ly hôn.
Hôn nhân của Hân và Đức Anh bắt đầu từ tình yêu nhưng dần bị đổ vỡ bởi thực tế cuộc sống lứa đôi còn có nhiều yếu tố chi phối: công việc, những mối quan hệ gia đình, xã giao và cả người cũ. Từ yêu đến kết hôn, ai chẳng mong một gia đình hạnh phúc và bền vững, nhưng cuộc sống luôn xuất hiện nhiều rủi ro và nhiều gia đình trẻ phải đứng trước khủng hoảng hôn nhân. Nhưng liệu lựa chọn buông tay và ly hôn, có thực sự mang đến bình yên?
Trong “Mình yêu nhau, bình yên thôi” không chỉ có hôn nhân đầy trắc trở của Hân và Đức Anh; mà còn có tình yêu, hôn nhân của những người trẻ khác: Quân, Ngọc, Lâm… Tất cả các nhân vật bị cuốn trong các tình huống oái oăm, tạo nên những cung bậc cảm xúc đa dạng, nhiều màu sắc. Mà trong đó, sợi dây duy nhất níu kéo các nhân vật chính là tình yêu, tình thân và tình người.
Phim có dàn diễn viên trẻ trung, diễn xuất tốt và thể hiện trọn vẹn cá tính nhân vật.
Theo Bảo Lam/Báo Cần Thơ
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Ngày hội “Đổi rác lấy quà” lần thứ 5 năm 2025
Tối ngày 1/6, trong khuôn khổ ngày hội “Đổi rác lấy quà” do Văn phòng Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức tại Công viên Lưu Hữu Phước (TP. Cần Thơ) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt vào lúc 18h30, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi tham dự.
Mô hình “Tiếng kêu câm lặng” thu hút nhiều sự quan tâm tại Ngày hội "Đổi rác lấy quà"
Trong khuôn khổ các hoạt động sôi nổi của Ngày hội “Đổi rác lấy quà” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức ở Công viên Lưu Hữu Phước (TP. Cần Thơ) vào ngày 1/6 đã xuất hiện nhiều mô hình ý nghĩa và độc đáo, đặc biệt mô hình mang tên “Tiếng kêu câm lặng” đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ đông đảo từ người dân đặc biệt là các em nhỏ.
Khai mạc Ngày hội "Đổi rác lấy quà" lần thứ 5 năm 2025
Ngày 1/6 tại Công viên Lưu Hữu Phước (TP. Cần thơ), Văn phòng Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ đã phối hợp cùng Sở Nông Nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, tháng hành động vì môi trường ngày đại dương thế giới 8/6 tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ Môi trường năm 2025 với hàng loạt hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa.
Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội “Đổi rác lấy quà” lần thứ 5 năm 2025
Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, ngày hội “Đổi rác lấy quà” lần thứ 5 – một trong những sự kiện vì môi trường được mong chờ nhất trong năm tại TP. Cần Thơ do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước (TP. Cần Thơ). Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón các bạn nhỏ cùng quý phụ huynh, các bạn sinh viên và đông đảo người dân tại TP. Cần Thơ đến tham gia ngày hội.
Xẻo Quít: Nhắm mắt và cảm nhận sự dịu dàng của thiên nhiên
Nằm sâu giữa vùng đất Đồng Tháp, khu di tích Xẻo Quít không chỉ là điểm đến gắn liền với lịch sử kháng chiến oai hùng mà còn là nơi bình yên để con người tìm lại chính mình giữa nhịp sống hiện đại. Với không gian xanh mướt, không khí trong lành và dòng chảy dịu dàng của tự nhiên, Xẻo Quít đang ngày càng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi và chữa lành.
Mô hình “Tiếng kêu câm lặng”: Điểm nhấn đặc biệt tại Ngày hội Đổi rác lấy quà
Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi rác lấy quà do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ tổ chức tại Công viên Lưu Hữu Phước, mô hình nghệ thuật mang tên “Tiếng Kêu Câm Lặng” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng, trở thành tâm điểm truyền thông và cảm xúc tại sự kiện năm nay.
Khám phá kho quà tặng hấp dẫn cho Ngày hội Đổi rác lấy quà tại Cần Thơ
Hướng đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ đã tổ chức hoạt động tiền sự kiện “Đổi rác lấy quà” vào ngày 30 và 31/5/2025 nhằm tổng hợp và chuẩn bị các phần quà đầy ý nghĩa dành cho các em nhỏ đến tham gia ngày hội tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP. Cần Thơ vào ngày 1/6/2025.