Lão nông người dân tộc Khmer đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng với mô hình nuôi hươu sao
(NSMT) - Vốn là nhà nông, đã từng “lăn lộn” với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, quyết chí làm giàu trên mảnh đất quê hương, lão nông người dân tộc Khmer ở xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh dạn đầu tư cho mô hình cực kỳ mới ở địa phương, đó là nuôi hươu sao và bước đầu đã thành công.
Trò chuyện cùng tôi, ông Lâm Khên (70 tuổi), xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú cho biết: Ông xuất thân là nông dân gắn bó với sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, chỉ trồng lúa, trồng màu thì chưa thể phát huy hết tiềm năng, lợi thế tự nhiên của vùng đất thuần nông này, nhất là ảnh hưởng không nhỏ của biến đổi khí hậu sẽ khiến cho sản xuất cây lúa, cây màu sẽ gặp khó khăn hơn. Từ đó, ông đã dày công tìm hiểu về các mô hình chăn nuôi cho hiệu quả cao và quyết định đầu tư nuôi hươu sao.
Ông Lâm Khên với trại hươu của gia đình.
Ông Lâm Khên chia sẻ: "Sau khi tìm được mô hình nuôi hươu sao, tôi tìm hiểu và làm chuồng trại, lên một trại giống ở tỉnh Tiền Giang mua 14 con hươu giống (2 con đực và 12 con cái) về nuôi. Chi phí ban đầu khoảng 1 tỉ đồng. Sau một thời gian nuôi, đã có hươu cái sinh sản. Hiện trong chuồng còn 16 con.
So với các loài vật nuôi khác như trâu, bò, heo, dê, nuôi hươu vốn đầu tư ban đầu cao nhưng nhẹ công chăm sóc, chuồng nuôi không cần phải dọn vệ sinh hằng ngày và cũng không cần làm mùng tránh ruồi, muỗi vì từ khi nuôi hươu, không có ruồi, muỗi như nuôi các loại khác. Thức ăn của hươu chủ yếu là cỏ, các loại lá cây trong vườn, có thêm chuối, bắp, hoặc cám.
Dãy chuồng nuôi hươu tôi làm nhiều chuồng nhỏ, chủ yếu mỗi con một chuồng. Nền chuồng lót trấu và mạt xơ dừa cao khoảng 20cm để hươu không bị đau chân và đảm bảo vệ sinh, thấm hút chất thải hươu thải ra mỗi ngày. Hươu cũng ít bị bệnh, nuôi hươu không cần phải tắm như trâu, bò, cũng không cần dọn chuồng vì có đệm 'sinh học' bằng trấu, mạt xơ dừa. Mỗi năm chỉ cần vài lần dọn hốt bỏ lớp trấu, mạt xơ dừa cũ, thay lớp mới là được, chuồng trại luôn sạch sẽ và không có mùi hôi".
Theo ông Khên, hươu ăn ít hơn trâu, bò, dê nên lượng thức ăn không tốn nhiều. Bình quân, mỗi ngày ông cho hươu ăn 3 bữa, chủ yếu là cỏ, lá cây, chuối, bắp. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn hươu, ông chuyển đổi 2 công đất làm lúa sang trồng cỏ Nhật. Ngoài cỏ, hươu còn ăn được các loại thức ăn khác như: lá mít, lá chuối, rau trai, dây khoai lang, bắp cải... Chi phí nuôi hươu không tốn kém nhiều.

Những chú hươu trong trại hươu của ông Khên.
Nói về khâu tiêu thụ sản phẩm, ông Khên cho biết: "Tôi mua giống ở một trại giống trên Tiền Giang và họ cam kết bao tiêu sản phẩm. Hươu đến kỳ cắt nhung, báo cho họ biết là họ mua, mình cắt xong cho vào thùng bảo quản gửi về cho họ, họ chuyển tiền cho mình đầy đủ. Nếu có hươu con muốn bán, họ cũng mua cho mình, hay hươu già không thể sinh sản hay cho nhung, muốn bạn họ cũng mua. Vì thế, chúng tôi rất yên tâm, không sợ ế sản phẩm".
Bà Sơn Thị Nê (64 tuổi, vợ ông Khên) cho biết thêm: "Sau một thời gian nuôi, hai con hươu đực đã cho nhung. Đến ngày cắt nhung, trại cung cấp con giống hướng dẫn chúng tôi cắt rồi họ thu mua lại. Với hai cặp nhung đó, chúng tôi bán giá 15 triệu đồng/kg, tổng cộng được khoảng 25 triệu đồng. Còn hươu cái đã đẻ hươu con, vậy là yên tâm với mô hình này. Bây giờ, việc chăm sóc đàn hươu do hai vợ chồng chúng tôi đảm nhiệm vì không khó khăn gì cả. Nuôi hươu vừa tiết kiệm công chăm sóc, vừa giảm thiểu chi phí nhờ sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên như cỏ và một số phụ phẩm nông nghiệp, ít gặp rủi ro về dịch bệnh".
Khách thích thú cho hươu ăn.
Nói về tương lai của nuôi hươu, ông Khên cho biết: Trước mắt ông sẽ tập trung nuôi hươu sinh sản để nhân rộng đàn hươu cho gia đình. Hiện nay ông đã chuẩn bị thêm đất để mở rộng chuồng trại. Với hươu đực thì lấy nhung bán, còn hươu cái sinh sản sẽ cho gia đình ông nguồn thu nhập từ việc bán hươu giống. Hiện nay, hươu đực có giá từ 30 - 35 triệu đồng/con, còn hươu cái từ 20 - 25 triệu đồng/con.
Nhận xét về mô hình nuôi hươu sao của gia đình ông Lâm Khên, bà Châu Thị Muỗi, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng cho biết: "Đây là mô hình mới ở địa phương, hiện chỉ mới có gia đình ông Lâm Khên nuôi nhưng đã mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi, giúp đa dạng hóa vật nuôi tại địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy là mô hình mới, nhưng bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, do không tốn nhiều thời gian chăm sóc nên người chăn nuôi vẫn có thể thực hiện được nhiều mô hình kinh tế cùng một lúc.
Địa phương rất ủng hộ và sắp tới sẽ nghiên cứu để nhân rộng mô hình theo điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện để bà con có thể tiếp cận với nhiều nguồn vốn ưu đãi và liên kết đầu ra cho sản phẩm, góp phần phát triển đàn hươu, tăng thu nhập cho bà con".
Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, đánh giá: "Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của gia đình ông Lâm Khên là mô hình khá mới tại địa phương. Xét về hiệu quả lâu dài thì việc nuôi hươu lấy nhung đem lại nguồn thu nhập khá tốt tại hộ.
Qua khảo sát đánh giá bước đầu, chúng tôi thấy mô hình này khá phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, đàn hươu phát triển rất tốt. Ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc sở hỗ trợ về kỹ thuật, thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của đàn hươu nuôi tại hộ để kịp thời có những hỗ trợ cần thiết".
Điện lực Cần Thơ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
(NSMT) - Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025, Công ty Điện lực Cần Thơ (PC Cần Thơ) trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và vận hành, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong thời gian diễn ra sự kiện.
An Giang: Xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân phường Hà Tiên
Ngày 25/12, tại phường Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Cần Thơ: Khai trương Bến tàu du lịch Tân Đại Phong – Cú “hit” mới cho du lịch sông nước miền Tây
Ngày 24/12/2025, Công ty TNHH MTV XD – TM – SX Tân Đại Phong chính thức đưa vào hoạt động Bến tàu du lịch Tân Đại Phong tại khu vực bờ kè Vincom, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đây là dấu mốc quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch đường thủy trở thành sản phẩm mũi nhọn của "Tây Đô".
Mở rộng cơ hội học tập, việc làm quốc tế cho thanh niên Cần Thơ
(NSMT) - Thành đoàn Cần Thơ vừa phối hợp với Hội Khuyến học TP. Cần Thơ và Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn An Dương, cùng các đơn vị đối tác liên quan tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp - Du học và Việc làm tại CHLB Đức - Hàn Quốc - Nhật Bản - Đài Loan (Trung Quốc).
Đại hội Đoàn TP Cần Thơ lần thứ I: Tuổi trẻ tiên phong - Bản lĩnh - Đột phá trong giai đoạn mới
(NSMT) - Ngày 20/12, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và 300 đại biểu, đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.
Công an TP Cần Thơ bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trong đêm Chung kết U22 SEA Games 33
(NSMT) - Tối 18/12, trận Chung kết Bóng đá nam U22 SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo Nhân dân cả nước. Tại TP. Cần Thơ, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra trận Chung kết, Công an TP. Cần Thơ đã đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện trên nhiều tuyến đường và khu vực trọng điểm.
Người dân Cần Thơ ra đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
(NSMT) - Đêm 18-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, chính thức lên ngôi vô địch. Chiến thắng nghẹt thở sau 120 phút thi đấu căng thẳng khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa trong niềm vui và tự hào.













