Văn hóa

Tại sao nói “đàn ông sợ ba mươi, phụ nữ sợ mười tám”?

Thứ ba, 04/10/2022, 06:33 AM

Đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ có nhiều mối lo hơn. Vì thế cổ nhân có câu: “Đàn ông sợ ba mươi, phụ nữ sợ mười tám”.

Lý do quan trọng nhất khiến những câu nói phổ biến có thể được lưu truyền qua các thời đại là bởi vì nó có rất nhiều nguồn cảm hứng và chân lý cuộc sống. Hầu hết những câu nói dân gian này đều do một số người già từng trải qua thế gian viết lại nên rất có giá trị.

Đàn ông sợ ba mươi

“Đàn ông sợ ba mươi, phụ nữ sợ mười tám”, nhiều người có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của vế đầu tiên. Người đàn ông bình thường khi 30 tuổi phải lập gia đình, lập nghiệp. Đó là lý do tại sao có câu nói đứng ở tuổi ba mươi.

Nếu bạn đã ba mươi tuổi mà vẫn chẳng hoàn thành công việc gì, vô gia cư và không việc làm, đó là một hiện tượng đáng cười. Vì vậy, hầu hết đàn ông đều rất sợ khi bước vào tuổi 30 vì họ sợ rằng khi đó mình sẽ không gánh nổi gánh nặng gia đình. Nhưng đã đến lúc phải chịu trách nhiệm về mọi thứ khiến họ cảm thấy áp lực nhiều hơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Việc kết hôn thay đổi những người đàn ông và làm cho họ nhận ra tầm quan trọng của gia đình. Đàn ông bắt đầu lo lắng nhiều hơn khi họ kết hôn. Họ lo lắng về những thứ như nhà, các khoản tiết kiệm, giữ cho gia đình hạnh phúc, duy trì và làm lành mạnh hơn những mối ràng buộc gia đình. Khi mà sự nghiệp vẫn là tiêu chí cân nhắc hàng đầu, họ luôn băn khoăn làm thế nào để mang lại một sự thay đổi lớn về mọi thứ.

Cùng với đó, bản thân họ là người đứng đầu, phải cáng đáng những trách nhiệm. Vợ và những đứa con sẽ luôn là mối bận tâm khiến họ có động lực để thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Nhiều người cho rằng những người đàn ông không bao giờ lớn lên bởi lúc nào họ xuất hiện trông cũng vô tư lự. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, họ đang có trăm mối lo lắng khi đến tuổi 30.

Tại sao phụ nữ sợ mười tám?

Nói một cách logic, những cô gái đến 18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ. Gương mặt tươi như hoa, tuổi thanh xuân vừa mới bắt đầu đã khiến cuộc sống của họ muôn màu muôn vẻ, vậy họ sợ điều gì?

Thực ra, 18 tuổi ở đây chủ yếu ám chỉ thời cổ đại, mặc dù ngày nay, phụ nữ 18 tuổi vẫn có thể đi học và sống tốt, nhưng ở thời cổ đại tuổi này phụ nữ đã phải lập gia đình.

Ngay cả những người không lấy chồng cũng được gọi là phụ nữ. Phụ nữ sau khi kết hôn chắc chắn không còn hạnh phúc như trước khi kết hôn. Vì họ còn rất nhiều trách nhiệm, con cái và việc nhà có thể khiến họ choáng ngợp, đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi mười tám rất sợ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhiều phụ nữ luôn có những lo lắng chầu chực trong đầu mình. Họ lo về công việc, lo lắng về con cái, về chồng có tình nhân, lo cho bố mẹ và cả bạn bè hai bên…

Phụ nữ luôn có những nỗi lo mà đàn ông không thể hiểu nổi. Nhưng dù thế nào, tất cả những điều ấy cũng nhằm mục đích bảo đảm cho chất lượng cuộc sống của họ sau khi kết hôn.

T. Linh (Theo Sohu)  
Sách “Dấu xưa Cần Thơ” - Hành trình ngược dòng ký ức đất Tây Đô

Sách “Dấu xưa Cần Thơ” - Hành trình ngược dòng ký ức đất Tây Đô

(NSMT) - Tác phẩm Dấu xưa Cần Thơ của Tác giả Đăng Huỳnh, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, là một công trình nghiên cứu, sưu tầm công phu, giàu giá trị lịch sử và văn hóa, góp phần phác họa lại những mảng màu sống động về vùng đất Cần Thơ xưa, từ thời kỳ đô thị hóa cho đến những giá trị văn hóa dân gian, tôn giáo, nghệ thuật và con người địa phương.

"Hương vị Việt" lan tỏa tình hữu nghị tại Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN 2025

Ngày 11/7, T&T Group - nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 đã trao tặng 300 phần quà tới các cầu thủ và trọng tài quốc tế tham dự giải. Mỗi phần quà gồm cà phê Thuận An và hạt điều Vegenuts - hai sản phẩm nông sản đặc trưng của Việt Nam đến từ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và Vegetexco Việt Nam, đều là thành viên của hệ sinh thái T&T Group.

Huyền thoại Cá lóc trong văn hóa người Cà Mau

Huyền thoại Cá lóc trong văn hóa người Cà Mau

(NSMT) - Từ lâu cá lóc trở thành một đặc sản nổi tiếng của người dân đồng bằng Nam Bộ. Nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật trù phú như tôm, cá, ếch, nhái... trong đó nổi bật nhất phải kể đến là con cá lóc. Loại cá hầu như xuất hiện khắp mọi nơi ở Tây Nam Bộ.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình:

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương"

(NSMT) - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ Khai mạc các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2025), với nhiều nội dung cụ thể, phong phú, lan tỏa sâu rộng thông điệp: "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương". Tham dự lễ khai mạc và hội nghị có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao & Du lịch TP. Cần Thơ.

Sắc màu thành phố Cần Thơ qua góc nhìn trẻ thơ

Sắc màu thành phố Cần Thơ qua góc nhìn trẻ thơ

(NSMT) - Hướng đến xây dựng hình ảnh con người Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các phẩm chất "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức "Hội thi vẽ tranh và triển lãm tranh năm 2025". Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho các em học sinh.

Trưng bày 250 hình ảnh, hiện vật, sách, báo quý về báo chí cách mạng ở Cần Thơ

Trưng bày 250 hình ảnh, hiện vật, sách, báo quý về báo chí cách mạng ở Cần Thơ

(NSMT) - Ngày 19/6, tại Thư viện TP. Cần Thơ, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm chuyên đề “Bài báo là tờ hịch cách mạng”. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 19/6 đến 30/6.

Tình đồng hương lan tỏa trên đất Tây Đô

Tình đồng hương lan tỏa trên đất Tây Đô

(NSMT) - Hội thi Văn nghệ "Tình đồng hương trên đất Tây Đô" lần thứ II - năm 2025 vừa diễn ra tại Đại học Cần Thơ đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đắt giá về tình đất, tình người. Không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là cầu nối gắn kết cộng đồng sinh viên Bạc Liêu - Cà Mau đang học tập tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành lân cận.