Tuổi thơ thú vị của trẻ em miền Tây
(NSMT) - Cuộc đời con người ai cũng có tuổi thơ, có những kỷ niệm đáng nhớ của riêng mình nhưng có lẽ không có nơi nào nhiều thú vị được như tuổi thơ trẻ em miên Tây.
Mang danh miền Tây sông nước, sống trên ghe xuồng là lẽ thường tình nên tuổi thơ của các thể hệ trẻ em miền Tây cũng có nhiều kiểu, có những bạn theo cha mẹ lênh đênh trên sông nước, có những bạn theo người lớn vào rừng vào rẫy khẩn hoang dựng chòi tìm đất canh tác cũng có nhiều bạn may mắn được ở đất liền.
Giữa miệt vườn mênh mông sông nước, tuổi thơ bất kỳ ai cũng có kỷ niệm tắm sông cùng lũ bạn, có khi giăng câu kiếm cá nướng trui trên đồng ăn rồi giỡn hớt với nhau. Nhiều khi ngồi nghĩ lại mà tiếc cái ngày xưa ấy, ngây ngô nô đùa chẳng chút phiền lo.

Tắm sông đầy tinh nghịch (Ảnh: st)
Gặp được vài người bạn phải theo ghe cha mẹ trên sông thỉnh thoảng được lên bờ tìm chúng tôi, đám trẻ trong xóm để tranh thủ chơi trốn tìm, chơi nhà chòi hay chơi năm mười,… Mỗi lần ghe chuẩn bị neo đều rất háo hức, mừng vì sắp có một cuộc vui chơi nữa. Có những đứa loi choi cà rỡn khi được người lạ hỏi nhà ở đâu sẽ chọc rằng không có nhà nhưng lại có nhiều nhà làm người hỏi gãi đầu khó hiểu. Khi biết được tụi nó sống trên ghe mới hiểu ra, ghe hàng xuôi theo dòng khắp đi khắp vùng, mệt ở đâu nghỉ ở đó và đám nhóc lại lên bờ kết thêm bạn mới.
Nhớ những đứa khác phải theo cha mẹ vào rừng vào rẫy khẩn hoang canh tác kể rằng cuộc sống vất vả nhưng cũng thật thú vị vì được đi tới những vùng đất mới lạ dù có đôi khi cảm thấy sợ sệt bởi cái hoang vu nơi rừng thiêng nước độc. Cũng giống những tụi dưới sông, mỗi lần được ra ngoài cũng vui mừng không kém bởi được gặp nhiều người và có thêm bạn bè.
Tuổi thơ của trẻ em miền Tây đặc sắc vô cùng, ngoài liên quan đến sông nước, rừng rẫy còn có những sự thú vị của đám nhóc may mắn được ở đất liền như chúng tôi. Những buổi chiều lộng gió chạy nối đuôi nhau thả diều trên đồng, những buổi trưa trốn ngủ chơi năm mười, bắn bi, tạt lon. Có khi là những lần nhảy dây té rách quần về bị mẹ đánh đòn, những trò banh đũa, ô ăn quan hay thậm chí đi “trộm” trái cây mà chẳng sợ bị bắt.

Trò chơi kinh điển của mọi thế hệ tuổi thơ - chơi năm mười (Ảnh: st)
Tuổi thơ chúng tôi còn có tiếng rao “Ai bánh cam bánh còng đi” của các bà các cô khéo léo đội mâm bánh "bự chảng" trên đầu. Có khi giữa trưa nắng chạy theo tiếng lục lạc của chú bán kem để đổi đôi dép rách và có kem ăn.

Những mâm bánh cam chất đầy được đội đi bán rong (Ảnh: st)
Những “bà tạp hóa” trong xóm đã quen với đám nhóc thường dành dụm tiền lẻ rủ nhau mua bịch bánh tráng, chai nước ngọt về chia nhau ăn uống rồi nô đùa vang xóm.
Nhưng dù là trẻ em sống trên sông nước, trên bờ chẳng “nhóc” nào bỏ sót trò chơi nhà chòi, kiếm cây kiếm lá dựng chòi, lấy đất sét nặn nồi niêu xoong chảo giả bộ nấu cơm như một gia đình thực vậy. Ngoài ra con đi tìm hoa dại kết thành vòng chơi trò cô dâu chú rể hát bài đồng dao “Cô dâu chú rể / Làm bể bình bông / Đổ thừa con nít / Bị ăn đòn téc đít” rồi cười như nắc nẻ với nhau.

Chơi nhà chòi chẳng khi nào chán (Ảnh: st)
Trong hồi ức về tuổi thơ của mình của cả ông bà cha mẹ qua những lời kể cũng như tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em miền Tây vui vẻ và thú vị là thế, dù có tinh nghịch dữ dội nhưng cũng thật đáng yêu, đáng nhớ.
Nhìn vào thế hệ trẻ bây giờ, cuộc sống ngày càng phát triển hiện đại hóa với sự tiếp xúc công nghệ quá sớm, là ipad, là điện thoại và cả những màn hình vi tính đều ảnh hưởng quá nhiều đến bản chất ngây thơ như trang giấy trắng vốn có của trẻ. Có những đứa trẻ vì mải mê điện thoại, ti vi mà sinh ra lười giao tiếp không chịu nói chuyện cho đến lúc 4, 5 tuổi gia đình mới thật sự lo lắng tìm cách giải quyết.

Tuổi thơ cắm đầu vào trò chơi điện tử (Ảnh minh họa)
Tuổi thơ của trẻ em ngày nay chẳng còn trốn ngủ trưa ra tắm sông bắt cá mà trốn cha trốn mẹ cúp học vào tiệm net chơi gaame, những trò chơi bạo lực làm ảnh hưởng lên chúng theo chiều hướng tiêu cực và cha mẹ cũng khó có thể kiểm soát.

Trẻ em ngày nay có thể không cận thị do học nhiều mà tiếp xúc thiết bị điện tử quá nhiều (Ảnh: Internet)
Có những đứa trẻ "ghiền" điện thoại, say mê các chương trình thiếu nhi đến mức không chịu ăn hoặc mỗi lần ăn phụ huynh phải mở điện thoại lên để dụ con ăn và ăn nhanh, ăn nhiều. Tuổi thơ của trẻ em miền Tây thời nay chịu tác động quá nhiều từ internet, chỉ mong thời gian giải trí trong ngày thật dài để sử dụng internet được lâu hơn. Tuổi thơ bây giờ cũng chẳng còn giống tờ giấy trắng nữa, chẳng còn ngây ngô trong sáng như vốn có khi internet có chứa cả những thứ "tạp nham". Bên cạnh đó còn là sự bảo bọc quá lớn từ phía gia đình, có những bậc phụ huynh thương và chiều con một cách mù quáng, con thích gì sẽ lập tức đáp ứng. Đó là lý do dẫn đến tuổi thơ không thực đẹp của những thế hệ trẻ em sau này.
Trẻ em vốn rất ngây thơ trong sáng nhưng cũng đầy sáng tạo, hãy để cho chúng có một tuổi thơ đầy màu sắc với chúng bạn. Hãy tạo điều kiện cho chúng môi trường phát triển tự nhiên, không gian hòa đồng tự do bay nhảy sáng tạo để chúng cũng có được hành trang kỷ niệm đáng nhớ như thời cha ông, để cho tuổi thơ trở nên đẹp đẽ và "huy hoàng".
Nếu có thể xin được vé đi tuổi thơ, tôi sẽ không ngần ngại tìm cho mình và nhất định sẽ dẫn đám trẻ đi cùng cho tụi nó thấy thời chúng tôi tuổi thơ đẹp biết nhường nào, không internet cũng chẳng mạng xã hội, cứ đến giờ sẽ biết những đứa bạn mình đang ở đâu mà tự đi đến chơi, không cần tìm kiếm xa xôi.
Mua vàng ngày vía Thần Tài nắm kỹ những điều này để hút tài lộc
Mua vàng ngày vía Thần Tài nắm kỹ những điều này để hút tài lộc khi ngày vía Thần Tài năm Ất Tỵ 2025 rơi vào thứ Sáu, ngày 7/2 Dương lịch, ngày làm việc trong tuần.
Có nên mua vàng trước ngày Vía Thần Tài?
Ngày vía Thần Tài nhiều người thường có thói quen đi mua vàng nên thường xảy ra tình trạng chen chúc, giá tăng vọt. Vậy có thể mua vàng trước ngày vía Thần Tài hay không?
Giữ Tết truyền thống trong lòng con trẻ giữa thời đại số hóa
(NSMT) - Nhiều người cứ than thở Tết trong mắt con trẻ bây giờ “nhạt” lắm, chẳng còn háo hức và mong ngóng như xưa…
Tản mạn với làng nghề gạch - gốm trăm năm
Năm 2024, tỉnh Vĩnh Long có một sự kiện quan trọng, tiêu biểu: Festival Gạch Gốm Đỏ - Kinh Tế Xanh lần thứ nhất nhằm tôn vinh nghề gạch - gốm trăm năm tồn tại ở xứ này; qua đó quảng bá thương hiệu, đồng thời bảo tồn, phát huy di sản, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch, thu hút khách trong và ngoài nước đến với làng nghề độc đáo, hiếm có ở miền Tây Nam Bộ.
Độc đáo Lễ cúng Trăng của đồng bào dân tộc Khmer
(NSMT) - Lễ cúng Trăng là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc, phản ánh nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Với hoạt động đặc trưng là đút cốm dẹp, hay còn gọi là Oóc Om Bóc trong tiếng Khmer, lễ cúng Trăng còn được biết đến rộng rãi với cái tên Lễ Oóc Om Bóc.
Lung linh đêm hội sông Trăng
(NSMT) - Trong khuôn khổ Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ 6 và Tuần lễ VHTT-DL Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024, tối ngày 12/11, trên đoạn sông Maspero (tên khác là Nguyệt Giang, Sông Trăng), Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi Lôiprotip (thả Đèn nước), trình diễn Đèn nước và ghe Cà Hâu. Đêm hội có sự góp mặt của 20 đèn nước và 5 ghe Cà Hâu đến từ các chùa trong tỉnh.
Cà Mau: Công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam
(NSMT) - Ngày 12/11, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh và khánh thành “Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa Miền Nam”. Buổi lễ được tổ chức vào Tuần lễ cao điểm với các hoạt động tái hiện 200 ngày Sự kiện Tập kết ra Bắc.