Nhịp sống

Vượt bão giông, vợ chồng người Cần Thơ hoàn thành giấc mơ xuyên Việt

Thứ năm, 28/08/2025, 17:30 PM

(NSMT) - Tối 27/8, vợ chồng anh Trương Quang Thái (44 tuổi) và chị Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi), TP. Cần Thơ, vượt 2.000 km nắng mưa đã đặt chân đến Thủ đô Hà Nội. Từ TP. Cần Thơ vợ chồng đạp xe xuyên Việt ra Hà Nội đúng dịp Quốc khánh 2/9. Hành trang chỉ là hai chiếc xe đạp cũ, vài bộ áo bà ba giản dị, nhưng đầy ắp tình yêu quê hương, lòng biết ơn với thế hệ cha anh.

Bỏ lại công việc kinh doanh thủy hải sản và gửi hai con cho ông bà chăm sóc, anh chị lên đường từ ngày 21/7. Những ngày đầu đầy gian nan do mưa gió, nắng gắt, đèo dốc hiểm trở. Qua Hải Vân, hai vợ chồng phải dắt bộ suốt 9 tiếng đồng hồ, thậm chí xe bị nóng đến mức cháy khét thắng. Mỗi ngày, cả hai dậy từ 4 giờ sáng, xuất phát lúc 7 giờ. Có ngày chỉ ăn vội bằng nước mía, nước dừa, nhưng vẫn giữ tinh thần kiên cường.

Vợ chồng anh Trương Quang Thái (44 tuổi) và chị Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi), TP. Cần Thơ đã đến Viếng Lăng Bác sáng 28/8 sau khi vượt 2.000 km bằng xe đạp đến Thủ đô Hà Nội.

Vợ chồng anh Trương Quang Thái (44 tuổi) và chị Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi), TP. Cần Thơ đã đến Viếng Lăng Bác sáng 28/8 sau khi vượt 2.000 km bằng xe đạp đến Thủ đô Hà Nội.

Anh Quang Thái và chị Ngọc Thùy cùng với 2 chiếc xe đạp luôn treo cờ tổ quốc dọc hành trình.

Anh Quang Thái và chị Ngọc Thùy cùng với 2 chiếc xe đạp luôn treo cờ tổ quốc dọc hành trình.

Vợ chồng anh Thái chị Thùy trong hành trình xuyên Việt.

Vợ chồng anh Thái chị Thùy trong hành trình xuyên Việt.

Empty
Chị Ngọc Thùy thắp nhang tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Chị Ngọc Thùy thắp nhang tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Trên hành trình hơn một tháng, mỗi khi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ, hai vợ chồng đều dừng chân thắp hương, lặng lẽ đọc bia tưởng niệm. “Tôi không còn nhớ đã ghé bao nhiêu nghĩa trang nữa, chỉ nhớ rằng mỗi lần cúi đầu là một lần thấy lòng mình lắng lại, biết ơn hơn”, chị Thùy chia sẻ.

Empty
Empty
Empty
Empty

Không chỉ dâng hương, anh chị còn dành thời gian tìm hiểu lịch sử, thăm nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đến Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị)… Với họ, “học lại lịch sử” bằng trải nghiệm thực tế chính là cách để trân trọng hòa bình hôm nay. “Có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng nghĩ đến những người đã hy sinh thì mình lại có thêm sức mạnh”, anh Thái bộc bạch.

Song song hành trình, vợ chồng chị Thùy phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Chỉ sau một thời gian ngắn, số tiền nhận được đã hơn 22 triệu đồng, dự kiến trao trực tiếp cho MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội khi đến Thủ đô. Đặc biệt, nhiều người theo dõi trên mạng xã hội còn nhắn nhờ chị thắp hương hộ cho phần mộ người thân. Những lời gửi gắm đó càng làm chuyến đi thêm phần thiêng liêng.

Xuất phát từ câu chuyện của bà ngoại - người từng nuôi bộ đội thời kháng chiến và những người thân là thương binh, giao liên, chị Thùy xem chuyến đi này như sự tiếp nối tâm nguyện gia đình, được ra thăm Lăng Bác và tưởng nhớ công lao thế hệ đi trước. “Đó không chỉ là một chuyến đi chơi hay thử thách bản thân. Đó là hành trình để hiểu hơn giá trị của hòa bình, để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại”, chị xúc động nói.

Ngày 26/8, anh chị đã đặt chân đến Thanh Hóa, chỉ còn cách Hà Nội hơn 150 km. Dù mưa bão, cả hai vẫn quyết tâm đến đích ngày 28/8, kịp mừng Quốc khánh 2/9. Nhưng với sự quyết tâm anh chị đã đến được Thủ đô Hà Nội vào tối 27/8 với niềm vui, cảm xúc vỡ òa.

Sau chuyến đi, vợ chồng dự định mỗi năm dành một tháng cho những hành trình trải nghiệm mới, và lần tới sẽ rủ hai cô con gái cùng tham gia. “Cũng chỉ là một ước mơ, nhưng chúng tôi đã hiện thực hóa nó. Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, nên càng phải biết trân trọng và biết ơn”, chị Thùy khẳng định.

Trung Phạm. Ảnh: NVCC  
Phiên tòa giả định mùa 4: Học trò THPT FPT Cần Thơ lớn lên cùng pháp luật

Phiên tòa giả định mùa 4: Học trò THPT FPT Cần Thơ lớn lên cùng pháp luật

(NSMT) Tối 27/11, tại Trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ, vòng chung kết Phiên tòa giả định mùa 4 diễn ra với sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và đại biểu nhà trường. Chương trình được xem là hoạt động học thuật thường niên có ý nghĩa trong công tác giáo dục pháp luật, giúp học sinh tiếp cận các quy định pháp lý thông qua hình thức mô phỏng xét xử, từ đó rèn luyện kỹ năng tranh luận, tư duy phản biện và hình thành ý thức sống, học tập theo pháp luật.

Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều sẽ mở cửa trở lại phục vụ du khách từ ngày 26/11

Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều sẽ mở cửa trở lại phục vụ du khách từ ngày 26/11

Theo ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều: Tuyến phố đi bộ dự kiến dài hơn 750 m, sẽ hoạt động vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, khung giờ từ 18h30 - 22h. Mô hình được tái thiết với kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa về đêm. Sự “hồi sinh” phố đi bộ không chỉ mang lại không gian vui chơi, giải trí đặc sắc mà còn đóng góp vào việc phát triển kinh tế ban đêm, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, và thương mại của thành phố Cần Thơ.

An Giang: Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh, phát thuốc cho gần 300 người dân xã Đông Hưng

An Giang: Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh, phát thuốc cho gần 300 người dân xã Đông Hưng

Sáng ngày 26/11, Bệnh viện Quân y 121 (thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 9) đã tổ chức chương trình hành trình về nguồn kết hợp khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 – 10/12/2025).

Cần Thơ tuyên dương 220 người nộp thuế tiêu biểu năm 2024

Cần Thơ tuyên dương 220 người nộp thuế tiêu biểu năm 2024

Chiều 26/11, Thuế TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế tiêu biểu năm 2024.

Cụm thi đua Bộ CHQS Quân khu 9 tổng kết năm 2025

Cụm thi đua Bộ CHQS Quân khu 9 tổng kết năm 2025

Chiều 25/11, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau (Quân khu 9) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Mang hơi ấm từ Cần Thơ đến với đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Mang hơi ấm từ Cần Thơ đến với đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

(NSMT) - Chỉ trong vòng 4 ngày, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cộng đồng tại TP. Cần Thơ đã đồng lòng quyên góp hơn 100 tấn hàng hóa để gửi đến người dân miền Trung - Tây Nguyên đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề sau bão số 13. Những chuyến xe nghĩa tình đang được hoàn tất khâu chuẩn bị để kịp thời lên đường, tiếp thêm hy vọng cho những gia đình bị ảnh hưởng.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 21-22/11, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.