Nếp nhà

Đàn ông sợ vợ

Thứ ba, 12/03/2024, 10:27 AM

Sợ vợ từ chỗ là vấn đề nhạy cảm từng khiến đàn ông xấu hổ khi bị châm biếm, giễu nại nay lại trở thành "trend" hài hước, vui vẻ. Nhiều người đàn ông thoải mái khoe mình... sợ vợ, thừa nhận "nhà phải có nóc" hay "đội vợ lên đầu".

Theo một số nghiên cứu, đàn ông sợ vợ thường có lối sống lành mạnh, địa vị xã hội tốt hơn, đời sống tinh thần ổn định, ít gặp các vấn đề về sức khỏe…

Anh Sơn, 45 tuổi, giám đốc một công ty lớn. Ở cơ quan, anh hô một tiếng, cả trăm quân nghe răm rắp. Ngoài quán nhậu, anh luôn là chủ xị, nói cười, “chém gió” oang oang. Nếu không đến nhà anh, tôi không nghĩ có một vị giám đốc khác: it nói, nói nhỏ, chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời mỗi khi vợ nói. Có hôm đang họp, chỉ cần một cuộc gọi của vợ, ngay lập tức anh phải xin phép nghe máy. Điều ngạc nhiên là thay vì ấm ức khó chịu, Sơn rất thoải mái và luôn khen ngợi vợ mỗi khi anh em, bạn bè nhắc đến cô ấy.

Những người đàn ông còn dựng cổng xóm 'sợ vợ' một cách vui vẻ, thoải mái

Những người đàn ông còn dựng cổng xóm "sợ vợ" một cách vui vẻ, thoải mái

Lý giải cho thắc mắc của tôi, anh nói, đàn ông sợ vợ có 3 kiểu: Thứ nhất là… lùi một bước để cửa nhà ấm êm, thứ hai là thương, nể trọng vợ và thứ ba là sợ vợ thật.

Và vì không có vợ ở bên nên anh nói với tôi rất to, lý giải rất kỹ. Rằng, anh thuộc kiểu sợ vợ thứ hai: nể trọng vợ. Vừa nói anh vừa dẫn chứng vợ anh vừa dạy học, vừa làm quản lý vừa tranh thủ ngoài giờ kinh doanh. Nghĩa là việc nước, việc nhà, việc nào cũng chu toàn. Anh thì công việc quá bận, lại thường xuyên nhậu nhẹt đến khuya, hay đi công tác dài ngày nên luôn cảm thấy mình chưa tròn trách nhiệm với gia đình. Và vì thế, việc anh… sợ vợ là điều không có gì phải nhạc nhiên. Ví von một cách vui vẻ, vị giám đốc 45 tuổi sợ vợ có lý do chính đáng.

Dương, 40 tuổi, nhà báo lại thuộc kiểu sợ vợ thứ nhất: lùi một bước cho cửa nhà ấm êm. Anh kể, mới đây đang ngồi nhậu, nghe người bên cạnh nhắc đến tên Hằng, trùng tên vợ, anh suýt ngã ngửa vì giật mình. Số là hôm đó, anh nói dối vợ đi làm nhưng thực ra đang ngồi chè chén với đám bạn. Nghĩ đến đoạn phải về đối phó với vợ như thế nào nên khi có người nhắc đến tên vợ anh mới chột dạ giật mình. Dương thừa nhận mình sợ vợ, nhất là mỗi khi tranh cãi một vấn đề gì đó trong gia đình. Vợ anh thường nhắc đi nhắc lại cả tiếng đồng hồ lỗi của anh như lười việc nhà, hút thuốc lào, quên đón con... Những lúc như thế, anh gần như không nói gì, hoặc tìm cách đi ra nơi khác. Dương bảo, nghe tiếng càm ràm của vợ nhiều quá thành quen. Sợ nhất là mình mắc lỗi mà vợ im lặng không nói gì.

 Kiểu sợ vợ thứ ba thường xảy ra khi người chồng mắc lỗi, bị bắt thóp hoặc người vợ tính cách quá mạnh mẽ, át vía chồng. Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ, vợ quyết hết, chồng hoặc im lặng đồng ý, hoặc có ý kiến cũng như không. Thường thì những người chồng như thế kém cỏi mọi mặt, trong khi vợ lại là trụ cột gia đình, có vị trí xã hội, gánh vác cả việc kiếm tiền.

Huy, 36 tuổi, doanh nhân cho rằng còn có một kiểu sợ vợ thứ tư, đó là nịnh vợ. Rồi anh kể chuyện của chính mình rằng, khi mới khởi nghiệp, anh chọn luôn tên xã của vợ để đặt tên công ty. Bạn bè khuyên không nên như thế, vì xã ấy nghèo, lại ở tận miền núi xa xôi, gợi nên nhiều điều không may mắn. Dù vậy, Huy vẫn quyết định chọn tên và ngay lập tức đi làm đăng ký kinh doanh cho vợ vui. Nhưng theo Huy, có một người quen khác của anh còn nịnh vợ “khủng” hơn mình. Anh này chọn hẳn tên vợ đặt tên cho công ty. Khi thiết kế logo, anh yêu cầu phải để chữ M (chữ cái tên vợ) ở phông chữ to nhất, màu sắc hợp với mệnh của vợ. Chia sẻ những câu chuyện như thế, Huy thừa nhận mình là người rất sợ vợ, cho dù vợ Huy rất hiền.

Xã hội hiện đại khá cởi mở đối với chuyện sợ vợ. Trước đây, chỉ cần bạn bè châm chọc “sợ vợ” có thể bị xem là châm biếm, giễu nại, coi thường nhau, có thể là nguyên nhân dẫn đến sứt đầu mẻ trán. Còn ngày nay, đàn ông lập hẳn các hội, nhóm “sợ vợ” để trêu chọc nhau. Nhiều người còn lớn tiếng giữa đám đông khoe mình… sợ vợ. Các trend như “đội vợ lên đầu”, “nhà phải có nóc” trở thành những từ khóa hài hước, vui vẻ và thoải mái nhất trên mạng xã hội. Sợ vợ có thể trở thành chủ đề nói cả ngày không hết chuyện với hàng trăm tình huống câu chuyện tiếu lâm, hài hước khác nhau.

Một số nghiên cứu về gia đình cho kết quả đàn ông sợ vợ có tới 9 lợi thế. Nổi trội là có lối sống lành mạnh, địa vị xã hội tốt hơn, đời sống tinh thần ổn định, ít gặp các vấn đề về sức khỏe…

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của một số chuyên gia, phụ nữ khi được chồng “sợ” không nên lấy điều đó làm tự hào. Trái lại cần phải xem như là sự trân trọng, yêu thương của chồng, là nền móng để vun vén hạnh phúc gia đình. Sợ sợ thực chất là yêu vợ, loại bỏ tư tưởng gia trưởng, hướng tới xu hướng bình đẳng giới trong xã hội hiện đại.

Ai cũng sợ vợ

Tuấn, 40 tuổi vừa làm một khảo nghiệm với ChatGPT bằng cách đặt câu hỏi vui: “Giúp tôi chửi vợ ngày 8/3 với?”. Kết quả ChatGPT trả lời như sau: Xin lỗi, nhưng việc chửi hoặc lăng mạ vợ là không đạo đức và không phù hợp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả trong trường hợp trêu đùa. Thay vào đó, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để tỏ lòng biết ơn và tôn trọng vợ, thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến cô ấy.

Nếu bạn muốn gửi lời chúc mừng đặc biệt và ngọt ngào cho vợ ngày này, hãy cùng tôi sáng tạo ra một bài thơ hoặc lời chúc ý nghĩa thay vì lời lẽ không đẹp. Bạn có muốn tôi giúp bạn viết một bài thơ hay lời chúc cho vợ không?

Quang Duy  
Cố níu hôn nhân: Sống vì con cái hay sĩ diện của chính mình?

Cố níu hôn nhân: Sống vì con cái hay sĩ diện của chính mình?

Ly hôn là một quyết định khó khăn đặc biệt khi có con. Nhiều cặp vợ chồng đã chán ngấy nhau nhưng vẫn cố ở lại vì con mà không biết hậu quả nặng nề đến mức nào.

Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi xa

Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi xa

(NSMT) - Câu nói cuối cùng của người cha trước khi rời bỏ thế giới khiến chị nhớ mãi. Cha chị vẫn như thế, lo lắng và chu toàn mọi điều đến tận giây phút cuối đời.

Bước qua đổ vỡ

Bước qua đổ vỡ

Khi lập gia đình, ai chẳng mong muốn có được hạnh phúc vững bền. Thế nhưng, vì nhiều yếu tố, không ít chị em phụ nữ phải dừng cuộc hôn nhân, chọn sống đơn thân. Bằng nghị lực, sự tự tin và tình yêu thương con, các chị đã vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống mới tốt hơn cho mình.

Cha yêu con bằng tình yêu của một người điên

Cha yêu con bằng tình yêu của một người điên

Một người cha không trọn vẹn, không ít lần những lúc điên dại sẵn sàng cầm roi đánh con không xót nhưng khi tâm hồn đó bình yên lại xót xa, chăm bẵm trong tâm thức của một người làm cha. Tình thương đó dù "khuyết tật" nhưng lớn lao, vĩ đại.

Cha cầu mong người đàn ông đó sẽ yêu thương con hơn cha

Cha cầu mong người đàn ông đó sẽ yêu thương con hơn cha

Ngày con rời vòng tay cha mẹ để sánh bước bên người khác, cha lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt trước vẻ bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ để cầu mong người đàn ông đó sẽ yêu thương con hơn cha đã từng yêu con.

Thiêng liêng khoảnh khắc con gái chào đời

Thiêng liêng khoảnh khắc con gái chào đời

Khoảnh khắc con đến thế gian với niềm hy vọng của cha, tình yêu thương của mẹ khiến những người làm cha, làm mẹ nhớ mãi. Những rung cảm thiêng liêng đó đã được nhiều người cha gửi gắm thông qua cuộc thi viết "Cha và con gái".

Giá trị gắn kết trong từng bữa ăn gia đình

Giá trị gắn kết trong từng bữa ăn gia đình

Cuộc sống của mỗi người vẫn còn lắm những bộn bề, lo toan nhưng khi nhắc về gia đình không ai không khỏi bùi ngùi, xúc động và có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất với mỗi con người vẫn là những bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên.