Tiếp lửa đam mê Tennis thiếu nhi với lớp học 300.000 đồng tại TP Cần Thơ
(NSMT) - Tennis hay còn gọi là Quần vợt từ lâu đã trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích tại Việt Nam. Đây là bộ môn từng làm nên "cơn sốt" một thời ở Việt Nam, đa số những người chơi thời điểm đó là doanh nhân, những người thuộc độ tuổi trung niên khá về điều kiện kinh tế. Nhưng ngày nay nhiều bạn trẻ dần quan tâm, tìm hiểu và rèn luyện sức khỏe với tennis, vì thế để tạo nên một sân chơi lành mạnh cũng như một môi trường truyền lửa đam mê, mang Tennis đến gần hơn với nhiều bạn trẻ, anh Mai Thái Bảo - một doanh nhân tại TP Cần Thơ cũng là "một tay cầm vợt" hơn 10 năm đã mở lớp dạy tennis cho thiếu nhi tại sân Tennis Nam Long (đường Số 2, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ).
Tennis là môn thể thao chơi giữa hai người (đánh đơn) hay chơi đồng đội, mỗi đội hai người (đánh đôi). Người chơi phải sử dụng những kỹ thuật dùng vợt lưới đánh kết hợp một quả banh (làm bằng cao su bọc nỉ rỗng gọi là banh Tennis) qua một chiếc lưới dài được bắt ngang ở giữa 2 người chơi. Người đánh banh phải đánh banh của họ bằng một lực vừa phải sao cho banh qua lưới về bên kia sân của đối phương.

Những huấn luyện viên trẻ của lớp học Tennis thiếu nhi tại sân Nam Long tự rèn luyện kỹ năng cùng nhau sau những buổi hướng dẫn các bạn nhỏ.
Bằng tình yêu thể thao, sau hơn 10 năm gắn bó cùng tennis anh Mai Thái Bảo - "huấn luyện viên" của lớp học Tennis thiếu nhi tại TP Cần Thơ không chỉ muốn được truyền lửa đam mê bộ môn thể thao vừa dùng sức, vừa phải nhạy bén đoán đường banh mà còn muốn tạo điều kiện cho các bạn nhỏ có thêm một trải nghiệm với bộ môn thể thao được xem là của giới trung lưu.

Chân dung "người thầy" Mai Thái Bảo luôn muốn truyền lửa đam mê Tennis cho các bạn nhỏ Cần Thơ.
Anh Bảo bộc bạch: "Tôi mong muốn đây sẽ là một trong những lớp học tiên phong cho phong trào chơi Tennis của nhiều bạn thiếu nhi tại TP Cần Thơ. Vấn đề phụ huynh lo ngại nhất khi muốn cho con em tìm hiểu bộ môn này là chi phí, vì ai cũng nghĩ chơi Tennis sẽ rất đắt nhưng thật ra chúng ta chỉ tốn một khoản đầu tư cơ bản ban đầu để trang bị đầy đủ những vật dụng thiết yếu như: vợt Tennis, giày Tennis, quần áo thể thao và một vài phụ kiện kèm theo như mũ, băng tay,... tránh bị chấn thương. Với người học ban đầu, chi phí sẽ hơi đắt vì còn phải có thêm phí cho huấn luyện viên hướng dẫn những kỹ năng cơ bản, nhưng sau khi gắn bó lâu dài chúng ta chỉ tốn phí sân banh cho mỗi buổi rèn luyện thể thao, đâu đó chỉ vài chục ngàn".

Tất cả học viên của lớp Tennis thiếu nhi đều được thầy Mai Thái Bảo chuẩn bị sẵn vợt, banh để tập luyện khi lên sân mà không phụ thu thêm bất kì khoản phí nào.
Lớp học được mở ra không vì lợi nhuận, đây thật sự là một lớp học phi lợi nhuận bởi vì anh Bảo chỉ thu mỗi bạn nhỏ 300.000 đồng/tháng, "Đây chỉ là một phần chi phí hỗ trợ để sân có thể duy trì hoạt động và mời các huấn luyện viên có kinh nghiệm chiến đấu trên sân nhiều năm về hướng dẫn các bộ cơ bản cho các bạn. Nói đúng hơn tôi xem như đây là phí "trách nhiệm" để các bạn nhỏ chủ động ra sân mỗi tuần" - anh Bảo hóm hỉnh chia sẻ.


Các huấn luyện viên luôn theo sát từng động tác cơ bản của học viên tại lớp Tennis thiếu nhi để các bạn có được thao tác chuẩn nhất, đúng từng bộ mang đến một cú banh đẹp mắt và không bị chấn thương do sai tư thế khi tập luyện.
Hiện tại, lớp học có sự tham gia của gần 20 học viên từ 6 đến 16 tuổi cùng 5 huấn luyện viên chính thức trực tiếp hướng dẫn mỗi buổi. Anh Bảo mong muốn đây sẽ là môi trường nuôi dưỡng được nhiều tài năng trẻ đến gần hơn với bộ môn Tennis. Anh nghĩ: "Tennis là một sân chơi mang lợi thế lâu dài về mặt tuổi tác người chơi, phù hợp với trẻ em, người lớn và cả những người chơi thể thao tuổi trung niên. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, Tennis còn giúp chúng ta rất tốt trong việc giao tiếp. Đa số những doanh nhân thành đạt tại Việt Nam đều sẽ chọn Tennis là một trong số ít môn thể thao phù hợp để giải trí. Khi vào sân chúng ta sẽ được học hỏi từ những anh chị thành đạt về kinh nghiệm, về kỹ năng giao tiếp hay xa hơn là những phương án làm ăn. Tennis rèn luyện tính kiên nhẫn người chơi qua từng đường chuyền banh, một trái banh ăn điểm đối phương đôi khi phải mất rất nhiều lượt chuyền qua lại để có thể có được một cú dứt điểm đẹp mắt".
Một số hình ảnh tại lớp học Tennis dành cho thiếu nhi của anh Mai Thái Bảo tại sân Tennis Nam Long:









Club Tennis thiếu nhi Cần Thơ hoạt động tại:
Địa chỉ: 2 sân Tennis Nam Long (đường Số 2, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ)
Giờ sinh hoạt: 8h - 11h (Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần)
Phụ phí: 300.000/tháng
Liên hệ tin nhắn: 0932 10 90 90 (Anh Bảo)
Cô gái Cà Mau trở thành sinh viên đại học bằng "đôi chân của mẹ"
(NSMT) - Cô gái tí hon Võ Thị Huỳnh Như, sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, phân hiệu Đại học Bình Dương tại tỉnh Cà Mau, bước vào giảng đường bằng “đôi chân của mẹ”.
Người hạnh phúc coi cuối tuần như kì nghỉ
Khi đo lường mức độ hạnh phúc, nhà nghiên cứu này thấy rằng những người có tư duy nghỉ dưỡng vào cuối tuần thể hiện sự hài lòng và tích cực hơn khi họ trở lại làm việc.
Yêu thương bản thân để sống vui, sống khỏe
(NSMT) - Dẫu bận rộn, nhiều phụ nữ vẫn cố gắng sắp xếp, cân bằng giữa công việc, gia đình và nghỉ ngơi, thư giãn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chị thể hiện tình yêu bản thân bằng sự quan tâm đến cảm xúc cá nhân, nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn, xây dựng lối sống lành mạnh. Những thói quen tốt giúp các chị tái tạo năng lượng tích cực, vui vẻ, lạc quan, khỏe đẹp hơn…
Những “bông hoa khuyết” tỏa sáng trên đường chạy
(NSMT) - “Những đoá hoa khuyết” phá rào cản, vượt qua giới hạn bản thân để tỏa sáng trên đường chạy “Bước chân hòa nhập 2024” – Mùa 2 do Hội Người khuyết tật TP. Cần Thơ (CAPD) tổ chức.
Tài không vào cửa gấp, phú không vào cửa lệch
Phát tài cũng có rất nhiều điểm khác biệt, trong đó có cả tiền của bất chính, loại tài sản này không ổn định, hơn nữa còn dễ dẫn đến rắc rối.
Lặng lẽ nghề pháp y
(NSMT) - Cũng khoác áo blouse để mưu sinh và cống hiến, thế nhưng chẳng mấy ai biết bác sĩ pháp y - nghề “lên tiếng thay người đã khuất” vẫn thầm lặng tìm công lý bên những xác chết, phục vụ công tác điều tra phá án. Và, đâu đó góc khuất của nghề chưa được kể, hiểu đúng cũng như cảm thông.
Chuyện về người thương binh “tàn nhưng không phế” ở Cà Mau
(NSMT) - Thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Chà, sinh năm 1963, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, luôn giữ được phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ "tàn nhưng không phế”, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương.