Trào lưu “Tết Con Cọp” check-in địa điểm liên quan đến cọp
"Bình thường mới" trở lại đúng ngay dịp Tết đã tạo điều kiện cho người dân "bung lụa" đi chơi xuân khắp nơi, check-in nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó Mũi Ông Cọp (Kiên Giang) được khách phượt quan tâm cũng vì liên quan đến năm con cọp.
Như mọi năm, các đường hoa, công viên khắp các tỉnh, thành đều phục dựng, bày trí hình, biểu tượng của năm để người dân chụp hình. Năm nay con cọp được khách quan tâm nhiều hơn vì mỗi địa phương lại chọn cho mình hình tượng cọp theo ý đồ: cọp buồn, cọp vui, cọp gầy gò trơ xương vì covid, cọp cách điệu... “Ông Cọp” nào dễ thương, nhí nhảnh, đẹp, ấn tượng sẽ được khách chụp hình nhiều như lời hứa hẹn mang sự dũng mãnh trong năm mới về nhà, mong muốn một năm mới được vía dũng mãnh từ ông Cọp cho mọi sự hanh thông, thắng lợi huy hoàng.

"Cọp là biểu tượng cho sự khỏe mạnh, dũng mãnh, nên năm con cọp ghi dấu lại những địa danh, hình ảnh liên quan đến con cọp là một cách cầu may mắn, bình an", anh Châu Quốc Tuấn tâm sự.
Từ thuở lập ấp xây làng, mở mang bờ cõi, người dân Việt ở Nam Bộ đã tín ngưỡng tôn thờ ông Cọp vì ông là đối tượng hội đủ 2 yếu tố đối trọng: Vừa là hiểm họa (tục thờ các thế lực thiên nhiên gây hiểm họa trong đó có thú dữ), nhưng cũng vừa là thế lực dũng mãnh dân làng tôn thờ để cầu mong được bảo hộ, che chở, cứu nguy. Chính vì thế mà Tết năm nay những địa điểm nào liên quan tới ông cọp, danh xưng cọp đều được người dân quan tâm, trong đó địa điểm Mũi Ông Cọp là nơi phượt thủ hay dân địa phương không thể bỏ qua khi đi về Hà Tiên theo quốc lộ 80. Mũi nằm ở cung đường ven biển Kiên Lương - Hà Tiên.
Mũi Ông Cọp hay còn được gọi là núi Ông Cộp hoặc Mũi Cồm Cộp, là một rặng núi nhỏ lặng lẽ lá cây xanh chen lẫn đá nằm dọc theo đường biển cạnh bên dốc nhỏ ngoàn ngoèo. Quanh năm gió mát, là điểm dừng chân lý tưởng lấy sức để tiếp tục hành trình. Tại đây còn có một câu chuyện li kì mà người dân bao nhiêu năm nay truyền tai nhau, ấy chính là câu chuyện gắn với cái tên núi về một ông thần Cọp, bắt người đi ngang qua núi rồi mang về tận nhà mà thả. Phảng phất dư vị từ chuyện dân gian đượm những nét hư cấu, song lại trở thành câu chuyện ấy như một lời động viên lữ khách, nếu như có đi qua khu vực vắng lặng đầy gió thổi này vào lúc trời tối, đêm khuya hay lúc mưa dầm tối mịt, có chăng chút lo âu thì cũng tự trấn an mình an tâm mà tiếp tục hành trình vì hiểu rằng có một ông thần cọp phù hộ người dân qua đây được bình an.
Chị Út Trinh, chủ quán cà phê võng ngay Mũi Ông cọp cũng cho biết Tết năm nay, số lượng người đi du ngoạn đông hơn ngay sau khi được bình thường mới. Khách ghé dừng chân check-in cũng nhiều lên, hầu hết ghé đây nghỉ mệt uống trái dừa rồi chụp hình bãi biển Mũi Ông Cọp. "Chắc là năm con cọp nên người dân chụp hình lấy hên", chị Trinh cười chia sẻ.

Do Mũi Ông Cọp nằm ở cung đường đẹp, bên núi bên biển, dốc lượn quanh co, có bãi biển tương đối đẹp và là đoạn đường gần vào địa phận Hà Tiên nên nhiều phượt thủ và du khách chọp làm điểm dừng chân nghỉ ngơi, uống li nước, trái dừa, ăn vài món hải sản hay cốc bia trước khi vào tham quan du lịch Hà Tiên. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng khách ghé tấp nập. Gia đình anh Châu Quốc Tuấn từ Rạch Giá đi Hà Tiên du xuân cũng ghé lại quán nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường. Anh Tuấn cho biết năm nay là năm con cọp nên muốn ghé lại mũi Ông Cọp chụp hình lưu niệm và ghé các đình miếu, chùa ở Hà Tiên để thắp hương, cúng bái, cầu mong sức khỏe, bình an, làm ăm tốt đẹp hơn năm cũ. "Cọp là biểu tượng cho sự khỏe mạnh, dũng mãnh, nên năm con cọp ghi dấu lại những địa danh, hình ảnh liên quan đến con cọp là một cách cầu may mắn, bình an", anh Tuấn tâm sự.
Mặc dù có vô vàn cảnh đẹp làm say đắm lòng người nhưng mũi Ông Cọp vẫn luôn được xem là điểm dừng chân bạn không nên bỏ lỡ bởi sự mộc mạc và giản dị như chính con người Hà Tiên. Hy vọng rằng năm con Cọp check-in các địa điểm Ông Cọp sẽ giúp tinh thần phấn chấn, năm mới được bảo hộ bởi sức mạnh và uy phong như mãnh Hổ.
Nước mắm Quốc Hải lan toả giá trị nhân văn qua hoạt động trao quà tại Bến Tre
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nước mắm Quốc Hải đã triển khai chương trình trao quà ý nghĩa tại Bến Tre, góp phần mang đến sự sẻ chia thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn.
Cà Mau: Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Chắc Băng ở xã Thới Bình
(NSMT) - Trên địa bàn xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau phát hiện một thi thể nam thanh niên (sinh năm 2001) trôi trên sông Chắc Băng.
Cà Mau: Kết luận vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm
(NSMT) - Ngày 5-5, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm.
Quốc Hải lan toả giá trị nhân văn qua hoạt động trao quà tại Bến Tre
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nước mắm Quốc Hải đã triển khai chương trình trao quà ý nghĩa tại Bến Tre, góp phần mang đến sự sẻ chia thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn.
Nhan sắc 20 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ
(NSMT) - Ngày 5/5, ThS. Nguyễn Nhật Trường - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo - Hỗ trợ sinh viên & Hợp tác doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, nhà trường vừa tổ chức thành công vòng bán kết Hội thi Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ XI - năm 2026, qua đó Ban giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xử lý thành công ca dị vật kim loại siết chặt dương vật kéo dài
(NSMT) - Ngày 5/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật trong thời gian dài.
Cà Mau: Lật đò chở khách tham quan Mẹ Đông Hải, 6 du khách thoát nạn
(NSMT) - Chiều 2/5, tại xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau xảy ra một vụ lật đò chở khách tham quan khu vực Mẹ Đông Hải, khiến nhiều người rơi xuống sông.













