Nếp nhà

Trẻ bị bắt nạt: Ai là người xử lý, giải quyết thế nào?

Thứ ba, 29/06/2021, 14:39 PM

Tình trạng trẻ bị bạn bè bắt nạt trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội, có khi dẫn tới bạo lực học đường không còn là cá biệt. Tuy nhiên, đa số trẻ không muốn chia sẻ với người khác mà âm thầm chịu đựng hoặc tìm cách tự giải quyết, dẫn đến nhiều hệ lụy.

Âm thầm chịu đựng khi bị bắt nạt

Mấy hôm nay, chị C. ở quận Ninh Kiều để ý thấy con trai đang học lớp 10 có biểu hiện lạ. Mỗi khi xem tin nhắn trên điện thoại, con có vẻ rất lo lắng. Chị C. gặng hỏi thì con nói không có gì.

Một lần, con trai chat trên Facebook xong, quên thoát ra, chị C. vào xem thì phát hiện con đang bị một nam sinh lớp 11 cùng trường chửi mắng, còn hù họa kêu người “đánh cho biết mặt” vì dám nói xấu bạn này trong nhóm chơi đá banh chung. Con chị trả lời lịch sự và giải thích không có nói xấu, có thể do hiểu lầm nhưng nam sinh kia không tin, nói những lời xúc phạm nặng nề.

Chị xem lại lịch sử trò chuyện của con thì biết trước đó mấy ngày, con bị nam sinh này đánh vào vai và đầu khi cùng đi xuống cầu thang trong trường. Con trai chị C. có tâm sự với nhóm bạn cùng lớp là vừa buồn vừa lo nhưng chưa biết tính sao.

treconxemdienthoai-09375640

Phụ huynh cần quan tâm các mối quan hệ bạn bè cũng như việc con sử dụng mạng xã hội, phòng ngừa bị bắt nạt.

Thấy chuyện để lâu có thể gây hậu quả khó lường, chị C. chụp màn hình tin nhắn làm bằng chứng, rồi báo sự việc với cô chủ nhiệm của con và nam sinh trên, nhờ hai cô mời phụ huynh vào cùng giải quyết. Sau khi nghe phân tích sự việc, nam sinh kia hiểu ra vấn đề, xin lỗi vì đã chửi và đánh con chị C., cam kết không tái phạm. Cha mẹ của nam sinh này cũng hứa sẽ quan tâm dạy con cẩn thận hơn.

Về phía con trai chị C. cũng hứa với cô giáo và mẹ nếu có chuyện gì sẽ bày tỏ để người lớn hỗ trợ, không âm thầm chịu đựng như vậy nữa, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và việc học.

Con gái chị T. học lớp 5 ở quận Bình Thủy từng là nạn nhân của việc bị bạn bè bắt nạt, nói xấu. Do bé hơi “mũm mĩm” nên bị nhóm bạn cùng lớp đặt biệt danh “thùng phuy di động”, rồi xúi nhiều bạn khác không chơi chung. Nhóm này còn nói xấu con chị T. trên mạng Zalo khiến bé rất buồn, nhiều hôm lấy lý do đau bụng, nhức đầu để không đi học, có thời điểm bé còn lén nhịn ăn để giảm cân, bị ảnh hưởng bao tử.

 Sau khi biết rõ nguồn cơn, chị T. an ủi, động viên con, một mặt nhờ cô chủ nhiệm giúp đỡ. Cô giáo gặp riêng, nhắc nhở nhóm học sinh, phân tích cho các bé thấy hậu quả việc mình làm khiến bạn tổn thương, khuyên các em đoàn kết, thương yêu nhau, xây dựng tình bạn trong sáng… Giờ các bé này không chọc bạn nữa, vui chơi với nhau hòa đồng, con chị T. cũng bớt mặc cảm về hình thể, chăm lo học hành.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ bị bắt nạt?

Trước những sự việc nói trên, không có giải pháp nào là chính cha mẹ phải vào cuộc để tâm sự, hỏi han con và tìm cách xử lý. Vì thế, theo các chuyên gia để tránh cho con những rắc rối, ảnh hưởng đến tâm lý, học hành cha mẹ cần:

Lắng nghe và đáp lại tất cả các điều trẻ phản ánh về việc mình bị bắt nạt kể cả những điều nhỏ nhặt như bị bạn gọi tên chế giễu .

Nếu trẻ bị tốn thương về cơ thể do bị bắt nạt thì cần kịp thời giúp trẻ khắc phục thương tổn đó.

Lưu bằng chứng, ghi nhận lại việc trẻ bị bắt nạt để yêu cầu những người có trách nhiệm xử lý và giúp đỡ.

Nếu tình trạng trẻ bị bắt nạt có dấu hiệu tái diễn nhiều lần hay bé liên tục bị thương tích, bạn hãy nhanh chóng trao đổi vấn đề này với giáo viên phụ trách trẻ và các phụ huynh khác đặc biệt là phụ huynh của đứa trẻ cá biệt hay đi bắt nạt bạn bè. Bạn hãy nhờ giáo viên hay các bậc phụ huynh khác đưa ra trách nhiệm và cách thức để giải quyết vấn đề này.

Nếu trẻ bị bắt nạt do các đối tượng ở gần nhà thì cha mẹ cần kịp thời can thiệp, đầu tiên là gặp các đối tượng bắt nạt trẻ để nói chuyện, ngăn chặn, nếu đối tượng không thay đổi thái độ thì cần sự can thiệp của những người lớn khác như cha mẹ của đối tượng hoặc nhờ đến sự can thiệp của cán bộ xã, phường…

Khánh Tường  
Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi xa

Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi xa

(NSMT) - Câu nói cuối cùng của người cha trước khi rời bỏ thế giới khiến chị nhớ mãi. Cha chị vẫn như thế, lo lắng và chu toàn mọi điều đến tận giây phút cuối đời.

Bước qua đổ vỡ

Bước qua đổ vỡ

Khi lập gia đình, ai chẳng mong muốn có được hạnh phúc vững bền. Thế nhưng, vì nhiều yếu tố, không ít chị em phụ nữ phải dừng cuộc hôn nhân, chọn sống đơn thân. Bằng nghị lực, sự tự tin và tình yêu thương con, các chị đã vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống mới tốt hơn cho mình.

Cha yêu con bằng tình yêu của một người điên

Cha yêu con bằng tình yêu của một người điên

Một người cha không trọn vẹn, không ít lần những lúc điên dại sẵn sàng cầm roi đánh con không xót nhưng khi tâm hồn đó bình yên lại xót xa, chăm bẵm trong tâm thức của một người làm cha. Tình thương đó dù "khuyết tật" nhưng lớn lao, vĩ đại.

Cha cầu mong người đàn ông đó sẽ yêu thương con hơn cha

Cha cầu mong người đàn ông đó sẽ yêu thương con hơn cha

Ngày con rời vòng tay cha mẹ để sánh bước bên người khác, cha lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt trước vẻ bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ để cầu mong người đàn ông đó sẽ yêu thương con hơn cha đã từng yêu con.

Thiêng liêng khoảnh khắc con gái chào đời

Thiêng liêng khoảnh khắc con gái chào đời

Khoảnh khắc con đến thế gian với niềm hy vọng của cha, tình yêu thương của mẹ khiến những người làm cha, làm mẹ nhớ mãi. Những rung cảm thiêng liêng đó đã được nhiều người cha gửi gắm thông qua cuộc thi viết "Cha và con gái".

Giá trị gắn kết trong từng bữa ăn gia đình

Giá trị gắn kết trong từng bữa ăn gia đình

Cuộc sống của mỗi người vẫn còn lắm những bộn bề, lo toan nhưng khi nhắc về gia đình không ai không khỏi bùi ngùi, xúc động và có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất với mỗi con người vẫn là những bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên.

Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt:

Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt: "Cha và con gái truyền đi những thông điệp yêu thương của cuộc sống"

Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt cho rằng, những câu chuyện ý nghĩa, hấp dẫn từ cuộc thi "Cha và con gái" được kể ra một cách chân thực, sâu sắc sẽ truyền đi những thông điệp yêu thương trong đời sống.