Bài viết liên quan tới "bài viết Cha và con gái":
Tôi yêu quý cha nhưng đã từng sợ hãi và xa lánh
Khi còn bé thơ, tôi luôn mang trong lòng một tình cảm hết sức mâu thuẫn với cha tôi. Thứ tình cảm vừa tự hào vừa yêu quý nhưng lại sợ hãi và xa lánh. Tôi cứ lúc gần lúc xa, khi thì thân thiết quyến luyến, khi lại rụt rè muốn bỏ trốn khỏi nhà.
Chiều 28/6 tổng kết và trao giải cuộc thi “Cha và con gái”
Chiều ngày mai (28/6), Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: “Cha và con gái” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại TP. Hà Nội.
Cuộc thi viết
Với hơn 60 bài dự thi được gửi về, tuần này các bài viết của con gái dành cho cha chiếm đa số. Đáng chú ý, có bài dự thi con dâu viết về bố chồng nhưng bằng tình cảm của con gái dành cho cha ruột. Hay có trường hợp người cha viết cho con gái, khi mà “người tình kiếp trước” còn chưa chào đời.