Văn hóa

Cần Thơ: Thăm hỏi, tặng quà cho các nữ chiến sĩ Cách mạng Việt Nam anh hùng

Thứ sáu, 28/07/2023, 09:13 AM

(NSMT) - Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ chiến sĩ Cách mạng bị tù đày, các cô là vợ, là mẹ của liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiều 27/7, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận thành lập đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Thành phần đoàn có bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Ủy Viên Ban Thường Vụ Hội LHPN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều; Thượng tá Trần Hữu Bon - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều cùng các thành viên trong đơn vị, cơ sở.

Tại đây, đại diện hai đơn vị đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến các Mẹ, các cụ từng là nữ chiến sĩ Cách mạng Việt Nam anh hùng, qua đó gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ cho Tổ quốc, cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Hai đơn vị đến thăm hỏi và tặng quà cho Cô Phạm Trinh Lương - Nữ chiến sĩ từng bị tù đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, nay là quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hai đơn vị đến thăm hỏi và tặng quà cho Cô Phạm Trinh Lương - Nữ chiến sĩ từng bị tù đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, nay là quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hoạt động của các cơ sở đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc về ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây"; Qua đó vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tiếp bước các thế hệ phụ nữ đi trước ra sức phấn đấu lao động, học tập và công tác để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc.

Trong chuyến đi chiều nay, đoàn đã đến thăm cô Dương Thị Tuyết Vân (biệt danh Chín Fi-la) - Nữ chiến sĩ Cách mạng từng bị tù đày thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời là vợ của liệt sĩ Nguyễn Thanh Sử (bí danh 5 Nhân) - Bí thư Thị đoàn Thị Uỷ viên, trước đó là Thị đội phó đại đội trưởng, hy sinh năm 1968 (Tết Mậu Thân). 

IMG_7017
Cô Dương Thị Tuyết Vân (biệt danh Chín Fila) là vợ liệt sĩ và là nữ chiến sĩ cách mạng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cô Dương Thị Tuyết Vân (biệt danh Chín Fila) là vợ liệt sĩ và là nữ chiến sĩ cách mạng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cô Vân bày tỏ niềm xúc động, vui mừng khi được các đơn vị thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà. Bên cạnh đó, cô còn gửi gắm những lời nhắn nhủ, động viên tinh thần đến các thế hệ hãy ra sức thi đua bảo vệ Tổ quốc "Ngày xưa, 'tay địch bọc sắt nhưng gan ta bọc thép', người xưa đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc, mong các cháu cố gắng ra sức học tập, thi đua đóng góp cho Tổ quốc ngày một giàu mạnh, gìn giữ sự tự do, ấm no của lúc này, để Việt Nam tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế" - Cô Vân xúc động chia sẻ với hai đơn vị.
Tại buổi thăm hỏi, các đơn vị còn được lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động ở thời chiến qua những chứng nhân lịch sử bước ra từ hai cuộc chiến khốc liệt. Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga (96 tuổi) bày tỏ sự xúc động khi được các đơn vị tận tình quan tâm, thăm hỏi: "Có mấy đứa tới chơi, cô đỡ buồn. Ngày đó thằng hai nó mới 19 tuổi đã đòi đi nghĩa vụ, cô cản vì không muốn nó hy sinh theo ba nó. Mà nó vẫn đi. Rồi nó cũng nằm xuống như bao người nhưng mãi ở tuổi 19 các cháu à. Cũng qua lâu lắm rồi nhưng lúc nào cô cũng nhớ về nó".

IMG_7062
Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga vô cùng xúc động khi tưởng nhớ đến hình ảnh người con trai đã hy sinh năm 19 tuổi.

Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga vô cùng xúc động khi tưởng nhớ đến hình ảnh người con trai đã hy sinh năm 19 tuổi.

Bằng những việc làm thiết thực trên, Ban thường vụ Hội LHPN quận Ninh Kiều cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau chung sức, trách nhiệm để góp phần dựng xây, bảo vệ nền hòa bình, tự do của dân tộc, hướng đến hình ảnh gia đình Việt Nam “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”. 

Phùng Thảo  
Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tuổi 18, chỉ mong con gái của cha vẫn đủ bản lĩnh, tự tin khi bước vào môi trường mới và vẫn luôn có chí hướng, có tinh thần cầu tiến. Đó là những tâm sự, mong mỏi của một người làm cha gửi con gái yêu.

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Ngạn ngữ có câu "không ai hiểu con bằng cha”. Hơn ai hết ba hiểu con gái mình. Dù xuất giá theo chồng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho trọn chữ "dâu hiền" nhưng trong mắt con vẫn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ai đó gọi Nga Nghi. Chỉ vậy thôi với ba đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ con à.

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

(NSMT) - Vừa qua, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp Công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hành trình sức khỏe và hạnh phúc" cho gần 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều.

"Thủ lĩnh" Misa: "Cha dạy tôi đừng bao giờ giúp đỡ người khác mà trông chờ trả ơn"

“Con giúp người này thì người khác sẽ giúp con, đừng bao giờ giúp đỡ ai mà trông chờ người đó phải trả ơn con” – Đó là bài học của cha đã theo chị Đinh Thị Thúy - Tổng giám đốc công ty phần mềm MISA suốt chặng đường thành công của mình.

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Trở thành cha mẹ luôn là hành trình thật thiêng liêng, hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan. Khoảnh khắc con đến thế gian, niềm hy vọng lớn nhất của cha mẹ là con cái thật khỏe mạnh, bình an. Thế nhưng với nhiều bậc làm cha mẹ, điều đó lại trở thành mong ước không hề đơn giản.

“Nữ tướng” trong mắt bố

“Nữ tướng” trong mắt bố

Niềm vui và tự hào trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ về hai con gái Thuý và Vân. Các con đã không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn giữ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?

Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?

Cổ nhân dạy “Nghèo củi, giàu bể nước”. Ý nghĩa câu nói này có thể giúp chúng ta khám phá ra cách tích lũy tài lộc trong gia đình.