Bài viết liên quan tới "chuyện tình yêu":
Làm gì khi tình yêu… xuống dốc?
Các nhà tâm lý cho rằng tình yêu có tính chu kỳ. Nó không bao giờ đứng yên mà giống như con sóng cứ lên cao lại xuống thấp. Càng lên cao tới đỉnh lại đổ ụp xuống tận cùng.
Dù là tình yêu hay chỉ là một ánh nhìn thoáng qua trong tim thì điều quan trọng nhất vẫn là người đã khiến trái tim mình rung động. Những cảm xúc đa dạng được hình thành trong tôi, giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn mỗi ngày. Vì vậy, có thể không có khả năng chúng tôi đã yêu nhau nhưng chắc chắn rằng, chúng tôi cần biết ơn nhau, vì đã là điểm kết nối trong cuộc đời của chúng ta, dù ngắn hay dài.