Văn hóa

Hạnh phúc bình dị của đôi vợ chồng hơn 30 năm chung sống chưa biết tiếng cự cãi

Thứ bảy, 02/10/2021, 15:46 PM

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của vợ chồng cô Phương là luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng.

Tiếp khách trong căn nhà ấm cúng, khang trang ở khu vực 3, phường Tân An (quận Ninh Kiều), vợ chồng cô Hà Thị Tuyết Phương (55 tuổi) bùi ngùi kể chuyện xưa. 32 năm gắn bó, bằng tình yêu thương, tinh thần trách  nhiệm và sự tôn trọng dành cho nhau, cô chú đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn, vun đắp nên một nếp nhà trên dưới thuận hòa, đầm ấm.

img_2818-0924

Vợ chồng cô Phương cùng xem lại những bức ảnh kỉ niệm của gia đình.

Quả vậy, hình ảnh gia đình cô Phương mỗi sáng sớm quây quần cùng nhau bán hủ tiếu, mì, hoàn thánh,… ở chợ Tân An đã trở nên quen thuộc với bà con lối xóm. Mỗi người một công đoạn, phối hợp nhịp nhàng, cô Phương thì lo xắt thịt, trụng rau; con trai út múc hủ tiếu, cha và con trai lớn chạy bàn, bưng bê… Do thức ăn ngon, giá rẻ lại phục vụ tận tình nên quán rất đắt khách, tầm hơn 9 giờ sáng là hết hàng, cả nhà lại cùng nhau dọn dẹp để buổi chiều con trai lớn của cô Phương bán cà phê và bỏ mối rau cải, kiếm thêm thu nhập. 

Cô Phương xúc động kể: “Hồi đó khổ lắm, nhưng nhờ vợ chồng đồng lòng làm ăn, nỗ lực vượt khó mới được như hôm nay”. 23 tuổi, cô Phương lập gia đình với chú Phạm Mười Một, người cùng địa phương. Mối duyên của hai người khá đặc biệt. Hồi xưa, chú Một làm trại cưa gần nơi má cô Phương bán hủ tiếu, mỗi ngày đều ghé ăn. Thấy chú hiền lành, chăm chỉ, má cô ngấm ngầm tạo điều kiện cho hai người gặp mặt. Biết hoàn cảnh khó khăn của chú Một, má cô đánh tiếng gả con gái mà không đòi hỏi gì.

Chú Một xúc động kể: “Đám cưới đơn sơ chỉ có vài người quen, đôi bông cưới tôi cũng không đủ tiền mua. Thương vợ thiệt thòi, tôi làm ngày đêm, ráng bù đắp cho vợ.  Má chồng và con dâu thương nhau lắm, còn má vợ cũng thương tôi như con ruột. Ân tình này suốt đời không quên”. Nghe chồng nói, mắt cô Phương ngấn nước. Cực nhất là giai đoạn má chồng bệnh, thêm con nhỏ, tiền bạc không có, may nhờ anh chị em giúp đỡ, bao hoạn nạn cũng qua. Khi má chồng mất, vợ chồng cô về nương tựa má ruột, nối tiếp nghề bán hủ tiếu cho đến nay.

 Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của vợ chồng cô Phương đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng. Hơn 30 năm qua, chưa bao giờ trong nhà có cự cãi, lớn tiếng. Mỗi khi không vừa lòng điều gì, vợ chồng cô trao đổi thẳng thắn trên tinh thần góp ý, xây dựng. Trong dạy con, vợ chồng cô nhẹ nhàng phân tích tốt xấu, điều hay lẽ phải để con học hỏi, giữ gìn nề nếp, quý trọng tình cảm gia đình. Sống trong môi trường gần chợ búa khá phức tạp nhưng hai con trai cô không ruợu chè, hút thuốc, chơi bời, chỉ lo học hành, chăm chỉ làm ăn. Học từ cha mẹ tính tiết kiệm, các con cô sống giản dị, không đua đòi. Con trai lớn cô Phương vừa dành dụm mua được căn nhà nhỏ để hai vợ chồng ra riêng. Con trai út tốt nghiệp đại học, thấy cha mẹ vất vả nên chưa xin việc, ở nhà phụ giúp.

Nhiều năm qua, được Hội phụ nữ khu vực giới thiệu vay vốn làm ăn, cô Phương mua sắm bàn ghế, có điều kiện mua bán thuận lợi hơn. Kinh tế ổn định, cô Phương tham gia công tác địa phương. Hiện nay, cô làm Tổ trưởng Tổ tự quản kiêm Tổ trưởng Tổ phụ nữ tổ 5, thường xuyên tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để bà con cảnh giác, đề phòng, vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình hạnh phúc… 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Loan, Trưởng khu vực 3, phường Tân An, cho biết: “Là gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương, vợ chồng cô Phương chí thú làm ăn, nuôi dạy con cái hiếu thảo, ngoan hiền. Không chỉ xây dựng cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc, cô Phương còn nhiệt tình với công tác đoàn thể, được bà con quý mến”.

Khánh Tường  
Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

(NSMT) - Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5 tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

(NSMT) - Tối 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5.

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

(NSMT) – Ngày 16/5, ThS. Nguyễn Nhật Trường – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết vừa tổ chức thành công đêm chung kết Hội thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ IX năm 2024.

Con gái Nhà báo Yên Ba:

Con gái Nhà báo Yên Ba: "Cha dùng "chiêu" dụ tôi đọc sách"

Trong bài dự thi Cha và con gái gửi về Gia đình Việt Nam, chị Hoài Anh - con gái nhà báo Yên Ba tiết lộ, niềm yêu thích đọc sách của chị được hình thành từ bé và người "chắp mối" đam mê này không ai khác chính là người bố nổi tiếng.

Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

(NSMT) - Trẻ em là tương lai của thế giới. Việc giáo dục những đứa trẻ về việc bảo vệ môi trường từ nhỏ giúp tạo ra một thế hệ có ý thức hơn về việc duy trì sự cân bằng và bền vững của môi trường. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường giúp trẻ em hiểu rằng họ là một phần của một cộng đồng toàn cầu và có trách nhiệm đối với tương lai của trái đất sau này.

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tuổi 18, chỉ mong con gái của cha vẫn đủ bản lĩnh, tự tin khi bước vào môi trường mới và vẫn luôn có chí hướng, có tinh thần cầu tiến. Đó là những tâm sự, mong mỏi của một người làm cha gửi con gái yêu.

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Ngạn ngữ có câu "không ai hiểu con bằng cha”. Hơn ai hết ba hiểu con gái mình. Dù xuất giá theo chồng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho trọn chữ "dâu hiền" nhưng trong mắt con vẫn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ai đó gọi Nga Nghi. Chỉ vậy thôi với ba đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ con à.