Văn hóa

Ngôi nhà truyền thống: tri ân những đồng đội đã cưu mang trong thời kháng chiến

Thứ bảy, 18/02/2023, 09:05 AM

Dùng tiền tiết kiệm cùng phần đất của gia đình để xây nhà truyền thống, vợ chồng ông Trương Quốc Minh (92 tuổi) và bà Huỳnh Thị Minh Hiệp (87 tuổi), ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, không chỉ tưởng nhớ đồng đội mà còn tri ân những người đã nuôi chứa mình trong kháng chiến.

Vợ chồng ông Minh giới thiệu về hình ảnh những người nuôi chứa vợ chồng ông trong kháng chiến.

Vợ chồng ông Minh giới thiệu về hình ảnh những người nuôi chứa vợ chồng ông trong kháng chiến.

Sớm giác ngộ cách mạng, năm 15 tuổi, ông Minh tham kháng chiến, được giao nhiệm vụ làm giao liên tại xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Ðến năm 1951, ông được kết nạp vào Ðảng. Thời gian tham gia cách mạng, ông Minh bị địch bắt, cầm tù 6 năm. Vượt lên tất cả, ông  luôn làm tròn nhiệm vụ mà tổ chức giao. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Minh tiếp tục công tác cho đến năm 1987, di chứng của những vết thương trên người buộc ông phải nghỉ hưu sớm.

Về hưu, ông Minh bắt đầu hành trình tìm về những nơi, những người đã nuôi chứa ông trong thời gian tham gia cách mạng. Ông cẩn thận ghi chép lại tất cả những thông tin của họ; những cô, bác đã mất, ông hỗ trợ chi phí xây lại mồ mả; những cô, bác còn sống, ông thăm viếng rồi mời đi về nguồn…

Năm 2017, kinh tế gia đình ổn định hơn, vợ chồng ông Minh quyết định xây dựng nhà “Truyền thống và tri ân” để ghi nhớ công ơn những người đã nuôi chứa ông trong kháng chiến và những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ngôi nhà có diện tích trên 100 m2 với kinh phí trên 100 triệu đồng, được ông và vợ tích lũy từ tiền lương hưu hàng chục năm qua.

Trong ngôi nhà, ở bức tường chính diện, ông Minh trưng bày ảnh Bác Hồ, hai bên là các vị lãnh tụ Ðảng, Nhà nước hai miền Nam - Bắc; kế đó là trưng bày hình ảnh tôn vinh 6 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, danh tính 30 liệt sĩ của 3 thân tộc bên nội, bên ngoại và bên vợ ông. Ðặc biệt, bức tường thứ 3 ông treo di ảnh của 39 người đã có công nuôi chứa, giúp vợ chồng ông tránh khỏi mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Bức tường còn lại là để tri ân những người thầy và bạn bè đã giúp đỡ ông. “15 tuổi, tôi đã tham gia kháng chiến và trải qua 2 lần vào tù của địch. Biết bao gia đình, nhân dân đã giúp đỡ, nhờ đó mà tôi mới có hạnh phúc và sống đến ngày hôm nay. Ðể nhớ ơn họ, tôi bàn với vợ rồi quyết định dùng số tiền đã tích lũy từ lương hưu để xây dựng ngôi nhà này. Tôi luôn dạy con cháu phải giữ căn nhà thật tốt, nếu căn nhà xuống cấp phải tu sửa, không được bán đi…” - ông Minh tâm sự.

Theo ông Minh, chiến tranh cướp đi nhiều người trong thân tộc, đồng đội và cả những người nuôi chứa ông. “Bà con không chỉ nuôi tôi bằng bữa cơm no lòng mà còn cả xương máu. Nếu địch phát hiện, họ hoặc là phải hy sinh hoặc là tù đày. Ngôi nhà vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của vợ chồng tôi, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu trong nhà” - ông Minh nói.

Tuổi thanh xuân cống hiến cho cách mạng góp phần giành độc lập, tự do cho dân tộc, nay ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, vợ chồng ông Minh vẫn tiếp tục nêu gương sáng trong dạy dỗ con cháu, đồng lòng cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bài, ảnh: HIẾU THUẬN/ Báo Cần Thơ

Xem bài viết gốc tại đây

Tình đồng hương lan tỏa trên đất Tây Đô

Tình đồng hương lan tỏa trên đất Tây Đô

(NSMT) - Hội thi Văn nghệ "Tình đồng hương trên đất Tây Đô" lần thứ II - năm 2025 vừa diễn ra tại Đại học Cần Thơ đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đắt giá về tình đất, tình người. Không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, chương trình còn là cầu nối gắn kết cộng đồng sinh viên Bạc Liêu - Cà Mau đang học tập tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành lân cận.

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ góp phần tôn vinh nét đẹp, bản sắc của người phụ nữ Việt

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ góp phần tôn vinh nét đẹp, bản sắc của người phụ nữ Việt

(NSMT) - Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức show diễn 'Thị'. Chương trình tổ chức nhằm mục đích tôn vinh nét đẹp, bản sắc của người phụ nữ Việt Nam trong chiều dài văn hoá - lịch sử.

Dư âm Press Cup 2025 sau tiếng còi mãn cuộc

Dư âm Press Cup 2025 sau tiếng còi mãn cuộc

Press Cup 2025 đã khép lại sau những trận cầu rực lửa. Sau những cuộc giao lưu đoàn kết, các cầu thủ lại trở về với công việc, cuộc sống nhưng dư âm thì vẫn còn đó.

Gala

Gala "Siêu cúp báo chí" Việt Nam–Thái Lan: "Biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa những người làm báo hai quốc gia"

Gala "Siêu cúp báo chí" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để những người làm báo hai quốc gia giao lưu, gắn kết qua hoạt động thể thao mang đậm tinh thần hữu nghị.

Thắng kịch tính trên loạt luân lưu, Trung tâm PTTH Quân đội đoạt Siêu cúp báo chí Thái Lan - Việt Nam

Thắng kịch tính trên loạt luân lưu, Trung tâm PTTH Quân đội đoạt Siêu cúp báo chí Thái Lan - Việt Nam

Trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, FC Trung tâm PTTH Quân đội đã giành chiến thắng trước đối thủ FC Liên đoàn Báo chí Thái Lan để nâng cao Siêu cúp báo chí Việt Nam - Thái Lan.

Trung tâm PT-TH Quân đội sẵn sàng bước vào trận Siêu cúp Báo chí Việt Nam – Thái Lan

Trung tâm PT-TH Quân đội sẵn sàng bước vào trận Siêu cúp Báo chí Việt Nam – Thái Lan

Ngay sau khi giành chức vô địch Press Cup 2025, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội lại tiếp tục xỏ giày, sẵn sàng bước vào một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt: tranh Siêu cúp Báo chí Việt Nam – Thái Lan, diễn ra vào chiều nay (ngày 8/6) trên SVĐ TP. Từ Sơn, Bắc Ninh.

Gala tổng kết và trao giải Press Cup 2025:

Gala tổng kết và trao giải Press Cup 2025: "Lan tỏa những giá trị tích cực của báo chí đến cộng đồng"

Gala tổng kết và trao giải Press Cup 2025: "Lan tỏa những giá trị tích cực của báo chí đến cộng đồng"