Văn hóa

Tiếng hát giữa nghĩa trang

Thứ tư, 26/07/2023, 11:30 AM

Những ngày tháng 7, giữa cái nắng như thiêu đốt của miền Trung, có một dàn nhạc của những người nay đã ngoài 70 đang cất cao giọng hát "cho đồng đội tôi nghe" giữa nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị. Qua từng câu hát ký ức oanh liệt một thời lại ùa về trong họ bồi hồi và xúc động.

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ người trồng cây”, tháng 7 hằng năm, người dân ở mọi miền Tổ quốc lại về tỉnh Quảng Trị để viếng thăm, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã đổ máu, xương để bảo vệ Tổ quốc

thson
Du khách thập phương đến dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang tỉnh Quảng Trị

Du khách thập phương đến dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang tỉnh Quảng Trị

Đi cùng gia đình đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, ông Trình Văn Bắc (67 tuổi) - cựu chiến binh đến từ tỉnh Thanh Hóa xúc động kể: “Hồi chiến tranh, tại Quảng Trị diễn ra nhiều trận đánh ác liệt lắm. Vì thế mới gọi đây là “đất lửa”. Tôi dẫn con cháu mình đến đây để biết và tự hào về quá khứ hào hùng của thế hệ đi trước; ghi nhớ về công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh để từ đó sống, làm việc, học tập làm sao cho xứng đáng”.

Cùng những người bạn đến Di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) viếng thăm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, anh Phan Hoàng (ở Hà Tĩnh) cho biết, lần nào cũng vậy, mỗi khi đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị, trong lòng anh lại dâng trào lên niềm xúc động khó tả, khiến nước mắt cứ thế tuôn trào

Tiếp tục theo chân người dân, du khách thập phương, cựu chiến binh… về Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, chúng tôi gặp đoàn Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng. Sau khi thực hiện nghi thức viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn lắp đặt, kết nối hệ thống âm thanh và sắp thành hàng ngang để “Hát cho đồng đội tôi nghe”.

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng đến dâng hương và hát cho đồng đội tôi nghe tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng đến dâng hương và hát cho đồng đội tôi nghe tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Không có người dẫn chương trình nhưng các tiết mục được diễn ra nhịp nhàng, xúc động. Dù tuổi tác đã cao nhưng chất giọng của các cựu chiến binh vẫn toát lên sự hào hùng như năm nào hát động viên đồng đội mình lên đường.

Những người có mặt hôm ấy cũng cuốn theo nhịp điệu bài hát lúc nào không hay. Trong đó có nhiều người khóe mắt đã cay cay, những giọt lệ rơi từ lúc nào...

Ông Lê Trung Tính - Hội trưởng Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng cho hay, đã thành thông lệ, vào dịp tháng 7 hằng năm Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng lại cùng nhau đến viếng Anh hùng liệt sĩ ở các nghĩa trang khắp cả nước. Trong đó, Quảng Trị là một địa điểm không thể bỏ qua.

“Trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là khốc liệt nhất. Quân địch đã rải vô số bom đạn lên mảnh đất ấy, rất nhiều đồng đội của chúng tôi đã hy sinh…”, ông Tính bật khóc khi hồi tưởng lại ký ức của những trận chiến khốc liệt cùng hình ảnh đồng đội ngã xuống lại hiện về.

Chia sẻ trong không khí cả nước hướng về Quảng Trị, miền đất lửa một thời, ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan đã phân công các đơn vị trực thuộc tiến hành chuẩn bị để việc đón tiếp thân nhân, du khách mọi miền Tổ quốc về viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn chu đáo và ân tình.

Tri ân, tưởng nhớ không chỉ là những việc làm cụ thể bằng chế độ chính sách, bằng những ngôi nhà tình nghĩa, những gói quà, lời nói động viên... Có một sự tri ân, tưởng nhớ, biết ơn cần phải được lưu tâm hơn, chú ý hơn, ấy là hậu thế hôm nay phải sống sao để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của những người đã ngã xuống cho sự trường tồn của dân tộc.

Tháng 7 ở lại, nhưng sự linh thiêng, tri ân luôn kết nối, lan tỏa. Và những nghĩa cử để tri ân những anh hùng, liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh... vẫn đang tiếp tục. Đó cũng cũng chính là tình cảm, trách nhiệm và lẽ sống của mỗi chúng ta hôm nay và mai sau.

Nguyễn Hiền  
Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

(NSMT) - Tối 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5.

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

(NSMT) – Ngày 16/5, ThS. Nguyễn Nhật Trường – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết vừa tổ chức thành công đêm chung kết Hội thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ IX năm 2024.

Con gái Nhà báo Yên Ba:

Con gái Nhà báo Yên Ba: "Cha dùng "chiêu" dụ tôi đọc sách"

Trong bài dự thi Cha và con gái gửi về Gia đình Việt Nam, chị Hoài Anh - con gái nhà báo Yên Ba tiết lộ, niềm yêu thích đọc sách của chị được hình thành từ bé và người "chắp mối" đam mê này không ai khác chính là người bố nổi tiếng.

Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

(NSMT) - Trẻ em là tương lai của thế giới. Việc giáo dục những đứa trẻ về việc bảo vệ môi trường từ nhỏ giúp tạo ra một thế hệ có ý thức hơn về việc duy trì sự cân bằng và bền vững của môi trường. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường giúp trẻ em hiểu rằng họ là một phần của một cộng đồng toàn cầu và có trách nhiệm đối với tương lai của trái đất sau này.

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tuổi 18, chỉ mong con gái của cha vẫn đủ bản lĩnh, tự tin khi bước vào môi trường mới và vẫn luôn có chí hướng, có tinh thần cầu tiến. Đó là những tâm sự, mong mỏi của một người làm cha gửi con gái yêu.

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Ngạn ngữ có câu "không ai hiểu con bằng cha”. Hơn ai hết ba hiểu con gái mình. Dù xuất giá theo chồng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho trọn chữ "dâu hiền" nhưng trong mắt con vẫn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ai đó gọi Nga Nghi. Chỉ vậy thôi với ba đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ con à.

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

(NSMT) - Vừa qua, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp Công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hành trình sức khỏe và hạnh phúc" cho gần 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều.