Vi vu Cần Thơ tìm địa điểm ăn uống lâu đời
(NSMT) - "Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về" là câu nói quen thuộc của người miền Tây khi giới thiệu vùng đất xinh đẹp và đáng sống này đến với du khách gần xa. Ngoài các địa điểm du lịch cộng đồng, các khu vui chơi nghỉ dưỡng quy mô thì Cần Thơ còn nổi tiếng bởi các hàng quán lâu đời với nhiều món ăn địa phương dân dã, thơm ngon và hấp dẫn. Cùng Nhịp sống miền Tây "truy lùng" các hàng quán đó qua bài viết bên dưới.
Xe trái cây Huỳnh
Xe trái cây Huỳnh đã quá quen thuộc với người dân Cần Thơ khi gần 10 năm nay, cứ đúng 10 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, xe trái cây này đã có mặt trước quán Cafe Chill hẻm 51, đường 3/2 để phục vụ bà con. Mùa nào thức nấy, đến tháng của loại trái cây nào là tất nhiên sẽ có món đó trên chiếc xe đẩy nhỏ của dì Huỳnh.
Vào tháng 4 này, dì Huỳnh sẽ cho ra những mẻ cà na ngâm trứ danh với thịt cà na dai ngon, không chát, ngâm rất khéo. Bên cạnh đó còn có xoài , cóc, củ sắn,... mỗi ly dao động từ 20.000 đồng - 25.000 đồng.
Điểm đặc biệt tại xe trái cây dì Huỳnh là dàn nước chấm nhà làm rất chất lượng và bắt mắt, từ muối cho đến sốt đều được sên nấu đều tay, đậm đà hương vị.
Cơm tấm bà Cụ (Cơm tấm Thủ Khoa Huân)
Sở dĩ người dân địa phương gọi là cơm tấm bà Cụ hay cơm tấm Thủ Khoa Huân là vì ngày trước, trên khúc đường Thủ Khoa Huân có một bà lão tóc bạc trắng bán cơm nhưng không có bảng hiệu. Ngày qua ngày được nhiều người biết tới, từ đó có thêm chi nhánh cơm bà Cụ xuất hiện tại bờ hồ Huỳnh Cương, do gia đình của bà đứng bán từ 6 giờ - 9 giờ sáng mỗi ngày.
Đặc trưng món "Cơm bà Cụ" là không có vị ngọt, chỉ có cơm mặn, canh lạt, nhưng lại có miếng thịt ba rọi khìa khá to, dày, đi kèm là da heo, bì và tóp mỡ,... với giá chỉ 25.000 đồng/ dĩa. Từ đó, hàng quán nhỏ của bà trở nên nổi tiếng và thu hút du khách gần xa đến để thưởng thức và trải nghiệm.
Giờ đây, món cơm này đã được truyền thừa đến đời con cháu bà và vẫn giữ nguyên được hương vị cũ - cơm mặn, canh lạt nhưng ăn vào lại "cuốn" hơn bao giờ hết.
Pò pía cô Bích
Xe Pò Pía cô Bích đặt cố định trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đối diện phở Danh) đã gần 10 năm nay.
Cô Bích cho biết: "Mỗi ngày cô bán trên 100 cuốn. Món này dễ ăn, rau củ và các món khô từ ruốc, đậu phộng, hành phi,... cuộn lại là ăn ngay, không cần chấm sốt vì vốn dĩ trong cuốn đã để sốt tương sẵn".
Một cuốn 4.000 đồng, cô Bích đẩy xe ra bán từ 1 giờ trưa, đến độ 10 giờ tối là hết.
Nem nướng cô Hoa
Nằm giữa con phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi (Số 64 Đề Thám, phường Tân An), xe nem nướng cô Hoa vẫn luôn đắt khách vào những buổi chiều tan tầm hơn 7 năm nay. Độ 2 giờ chiều, bếp than đã nghi ngút khói, đến tầm 8 giờ tối, đồ ăn trên vĩ gần như đã hết sạch sẽ.
Độc đáo với nhiều món nướng đa dạng do chính tay cô Hoa tự làm tại nhà, nào là: nem nướng trứng cút, bò lá lốt xây nhuyễn, chạo bò,... với giá chỉ từ 10.000 đồng/ xâu.
Đặc biệt phải kể đến ở xe đồ nướng cô Hoa là món nem nướng trứng cút, vỏ ngoài dai dai, mặn ngọt vừa miệng, bên trong trứng cút tươi mềm, thơm ngon, một xâu chỉ 15.000 đồng nhưng có tận 4 viên to, mua về dùng với cơm hoặc ăn không đều rất ngon.
Gỏi cuốn, gỏi đu đủ cô Nga
Gỏi đu đủ cô Nga đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ học sinh tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Xe đẩy của cô Nga bán cố định bên hông cổng trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.
Hộp gỏi đu đủ chỉ 15.000 đồng mà đầy ụ gỏi và đồ ăn, 5.000 đồng/ gỏi cuốn với hai con tép chất lượng đã giúp cô Nga giữ chân khách hàng trung thành hơn 6 năm qua.
Hủ tiếu 104 Lê Lai
Tọa lạc trong con hẻm Lê Lai ngót nghét hơn 6 năm, quán hủ tiếu Lê Lai đã không còn xa lạ với bà con địa phương nơi đây bởi giá cả mỗi món khá "bèo", dao động chỉ từ 6.000 đồng - 20.000 đồng. Đặc trưng của quán là các món được đựng trong tô sành nhỏ, có khi gấp 3 đũa là hết nhưng hương vị mang đến lại rất chất lượng.
Một tô hủ tiếu, mì tươi, mì gói,... giá chỉ 10.000 đồng, gồm một chén soup và một phần bánh trộn đậm vị. Các món khác như: sủi cảo, gỏi cuốn, hột vịt lộn, vịt rang me, ốc luộc,... cũng rất được ưa chuộng tại quán.
Mở bán mỗi ngày từ 2 giờ chiều, quán đã trở thành nơi lui tới thường xuyên của dân lao động địa phương. Với sức chứa tầm 50 khách, quán lúc nào cũng kín bàn vào xế chiều, đến tầm 8 giờ tối là hết món.
Sâm bổ lượng Châu Văn Liêm
Nằm trên tuyến đường Ngô Gia Tự (trước trạm Y tế phường An Cư), một hàng quán bán sâm bổ lượng gần 30 năm đã trở thành nơi thường xuyên lui tới của người dân bản địa và du khách gần xa.
Sâm bổ lượng là một món ăn - thức uống có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc. Nó còn có tên gọi khác là "thanh bổ lượng", nghĩa là món ăn giải nhiệt, bổ dưỡng cho sức khỏe. Tại hàng quán này bán đa dạng các món, từ sâm bổ lượng, sương sa hột lựu,... cho tới cooktail, chè đậu đỏ, đậu xanh,... với tầm giá dao động từ 15.000 đồng - 25.000 đồng.
Món chè nhãn nhục bạch quả táo đỏ (trái) chỉ 25.000 đồng, chè đậu đỏ 15.000 đồng bán đắt như "tôm tươi" mỗi ngày tại quán.
Hoạt động từ 8 giờ sáng - 8 giờ tối mỗi ngày, tuy nhiên cứ mỗi xế chiều, tại hàng quán này lại đông keng khách vì bên cạnh những ly sâm ngon là các món ăn vặt đa dạng: gỏi cuốn, hột vịt lộn, hột vịt vữa,... với giá chỉ từ 6.000 đồng.
Ngoài ra, tại trung tâm TP Cần Thơ còn rất nhiều hàng quán lâu đời vẫn chưa được khám phá, hãy cùng Nhịp sống Miền Tây đón chờ những phần tiếp theo của "Vi vu Cần Thơ tìm địa điểm ăn uống lâu đời" nhé!
Chùa Gò Kén – Viên ngọc tâm linh giữa lòng Tây Ninh
Giữa vùng đất nắng gió Tây Ninh, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km, có một ngôi chùa mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại – chùa Gò Kén, hay còn gọi là Phước Lưu Tự.
Những điểm du lịch sinh thái nên ghé khi đến miền Tây
Miền Tây Nam Bộ – mảnh đất hiền hòa, trù phú với hệ thống kênh rạch chằng chịt, là nơi lý tưởng để phát triển các khu du lịch sinh thái. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, miền Tây còn lưu giữ nét văn hóa miệt vườn đặc trưng mà khó nơi nào có được. Dưới đây là 4 điểm du lịch sinh thái nổi bật ở miền Tây mà du khách không nên bỏ qua.
Chợ cá ở Stung Treng có gì đặc biệt?
Vào một ngày giữa tháng 7 oi bức, nghe theo lời rủ rê của một anh bạn người Việt có nhiều năm kiếm sống bằng nghề thu mua thủy sản ở chợ Stung Treng (Campuchia), từ Phnôm Pênh, tôi thuê xe máy về đây để thưởng lãm khu chợ cá này.
Khám phá hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam
Không chỉ đóng vai trò điều tiết thủy lợi, hồ Dầu Tiếng thời gian gần đây còn là điểm đến của nhiều du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của nó.
Mãn nhãn với “Maldives Việt Nam” từ trên cao
Được mệnh danh là Maldives của Việt Nam, đảo Bình Hưng (xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa) là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ hè của mình.
Du khách miền Tây ‘rục rịch’ lên kế hoạch đi Tây Bắc ngắm hoa ban
Tháng 3 là thời điểm hoa ban - biểu tượng cho vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng bắc đầu nở rộ.
Thắt chặt quản lý hoạt động du lịch tại Chợ nổi Cái Răng nhằm đảm bảo an toàn và trật tự
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa gửi văn bản đề nghị UBND quận Cái Răng chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quận, tiến hành kiểm tra, xác minh, nhắc nhở, chấn chỉnh các hoạt động du lịch đối với các ghe, tàu, bè đang hoạt động tại khu vực chợ nổi Cái Răng trong việc tuân thủ các quy định pháp luật hoạt động kinh doanh.













