Văn hóa

Chồng thợ xây, vợ làm ruộng nuôi 2 con thành tài

Thứ tư, 22/09/2021, 16:06 PM

Xuất thân từ nghề thợ xây, vợ thuần nông nhưng gia đình anh Bùi Văn Việt và chị Từ Thị Kim Loan (Thới Thuận, phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ) đã nuôi 2 con trai thành tài.

Vợ chồng anh Việt (SN 1972), chị Loan (SN 1973) cưới nhau từ năm 1991, gia đình nghèo nên cha mẹ hai bên chỉ cho anh chị được 1,5 công đất nông nghiệp. Trong bối cảnh giá cả nông sản bấp bênh và điệp khúc “trúng mùa mất giá, được giá mất mùa” và nhất là ruộng đất quá ít nên vợ chồng anh Việt phải đi làm thuê, cuốc mướn mới tạm đủ sống.

img_2313-11152246-12521712

Vợ chồng anh chị Bùi Văn Việt - Từ Thị Kim Loan.

Năm 1994, khi đứa con trai đầu lòng Bùi Đăng Khoa ra đời cuộc sống của vợ chồng anh chị khó khăn tăng thêm gấp bội. Học vấn không cao lại không vốn liếng nên anh Việt đến với nghề làm phụ hồ khi không có sự lựa chọn nào khác. Nhờ sự cần cù, không ngại nặng nhọc của con nhà nông chính hiệu nên dần dần tay nghề anh Việt cũng thành thợ, thu nhập khá hơn trước. Chị Loan cũng là một phụ nữ đảm đang, vừa làm ruộng vừa quán xuyến việc nhà.

Khi đứa con trai thứ hai Bùi Hữu Thắng (SN 1997) chào đời thì vợ chồng anh Việt, chị Loan đã dành dụm mua thêm được 02 công đất để trồng trọt, chăn nuôi cải thiện kinh tế gia đình. Ngoài việc nhà, chị Loan bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Rút kinh nghiệm từ chính cuộc đời của mình, vợ chồng anh Việt hết sức chú trọng đến việc học hành của các con. “Mình con nhà nghèo, muốn vươn lên trong cuộc sống thì phải cố gắng học hành. Xã hội ngày càng phát triển nên kiến thức vô cùng quan trọng” - anh chị thường khuyên nhủ các con mình như vậy.

 Không phụ lòng cha mẹ, hai con trai của anh chị luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền ở cấp học phổ thông, tính nết hiền lành, lễ phép nên được thầy cô, bạn bè, chòm xóm yêu mến. Nói về cha mẹ mình, cậu con trai lớn Bùi Đăng Khoa tâm sự: “Cha mẹ đã làm lụng vất vả nuôi tụi cháu ăn học thì bổn phận của tụi cháu phải học thật tốt để không phụ niềm tin của cha mẹ. Con nhà nghèo nên tụi con rất chịu khó”.

img_2312-1114037-12525126

Con trai thứ của vợ chồng anh Việt - chị Loan (đứng giữa) tại lễ công bố và trao quyết định phong hàm sĩ quan.

Hiện tại, Bùi Đăng Khoa đã là cán sự Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cần Thơ. Còn Bùi Hữu Thắng sau khi tốt nghiệp thủ khoa lớp học viên sĩ quan kỹ thuật khóa 5 trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã được phong quân hàm trung úy và điều động sang phục vụ tại một đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Kinh tế gia đình ổn định, anh Việt vẫn theo nghề thợ hồ như một cái “nghiệp” nhưng vẫn động viên, khuyến khích vợ tham gia công tác ở địa phương. Anh chị quan niệm: “Khi mình đã tạm đủ ăn thì phải nghĩ đến chuyện đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình”. Được kết nạp Đảng vào năm 2008 và kinh qua các chức vụ khác nhau, hiện nay chị Từ Thị Kim Loan là Trưởng Ban Công tác Mặt Trận khu vực Thới Thuận được cấp trên tín nhiệm, bà con yêu mến.

Ông Võ Văn Dũng - Bí thư chi bộ, trưởng khu vực Thới Thuận cho biết: “Gia đình chú Việt - cô Loan là một gia đình gương mẫu về lối sống, chấp hành tốt chính sách pháp luật ở địa phương chúng tôi. Ngoài ra, cô chú còn luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội như đóng góp và vận động đóng góp xây dựng quĩ khuyến học, quĩ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng giao thông nông thôn, hỗ trợ người nghèo… và luôn đi đầu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”.

Thụy Vũ  
Lão nông Sóc Trăng đam mê sưu tầm hình ảnh Bác Hồ

Lão nông Sóc Trăng đam mê sưu tầm hình ảnh Bác Hồ

(NSMT) - Người dân ở xã Thới An Hội nói riêng, người dân ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nói chung đều biết chuyện ông Nguyễn Văn Nhung, một “anh Hai lúa” dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng có nỗi đam mê đặc biệt: Sưu tầm tài liệu, hình ảnh về Bác Hồ.

Nhớ lần đầu tiên đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan

Nhớ lần đầu tiên đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan

(NSMT) - Lối lên bên trái phần mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) có 269 bậc (con số 69 là năm Bác Hồ mất - 1969), lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc (con số 42 là năm ông Khiêm đưa hài cốt mẹ về đây - 1942). Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi đời của bà.

Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ

Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ

Trẻ nhỏ đều dễ phạm sai lầm và hành động theo cách người lớn không muốn. Khi đó, cha mẹ thường ngay lập tức bắt con “nói xin lỗi đi”. Tuy nhiên, việc bắt con cái xin lỗi ngay lập tức lại có thể gây hại cho nhận thức và hành vi sau này của trẻ.

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

(NSMT) - Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5 tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

(NSMT) - Tối 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5.

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

(NSMT) – Ngày 16/5, ThS. Nguyễn Nhật Trường – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết vừa tổ chức thành công đêm chung kết Hội thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ IX năm 2024.

Con gái Nhà báo Yên Ba:

Con gái Nhà báo Yên Ba: "Cha dùng "chiêu" dụ tôi đọc sách"

Trong bài dự thi Cha và con gái gửi về Gia đình Việt Nam, chị Hoài Anh - con gái nhà báo Yên Ba tiết lộ, niềm yêu thích đọc sách của chị được hình thành từ bé và người "chắp mối" đam mê này không ai khác chính là người bố nổi tiếng.