Văn hóa

Hạnh phúc cùng con cháu

Thứ ba, 09/05/2023, 08:43 AM

Hiện nay, có nhiều gia đình 3 thế hệ chung sống với nhau rất đầm ấm. Khi tuổi xế chiều hoặc sau khi nghỉ hưu, dù có điều kiện để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, nhưng nhiều ông bà vẫn chọn ở chung nhà để hỗ trợ con cái chăm sóc các cháu. Như một sự cộng hưởng tích cực, sự hiếu thảo, tình yêu thương của con cháu là liều thuốc tinh thần giúp ông bà thêm sống vui, sống khỏe.

Dù có cơ ngơi rộng rãi ở Hậu Giang, vườn tược trồng nhiều cây ăn trái… nhưng cô Bích Phượng, 63 tuổi, vẫn thích sống cùng các cháu ở quận Cái Răng. Chồng mất vì bạo bệnh, hiện cô Phượng ở chung với vợ chồng con gái út cùng 2 cháu ngoại; con trai lớn của cô cũng lập gia đình, cất nhà ở kế bên em gái. Thấy các con đi làm, mua bán vất vả, cô Phượng lo chuyện ăn uống cho 2 gia đình. Chiều nào nhà cô Phượng cũng thơm nức mùi thức ăn, nhộn nhịp tiếng trẻ con chơi đùa. Cuối tuần cả nhà thường về quê nghỉ ngơi, mua rau, trái cây, cá đồng lên ăn dần. Lễ, Tết thì căn nhà ở quê là điểm vui chơi lý tưởng cho các thành viên và bạn bè.

Niềm vui của chị Ngọc Thủy là chăm lo cho các cháu.

Niềm vui của chị Ngọc Thủy là chăm lo cho các cháu.

Từ khi nghỉ hưu, mỗi năm, cô Phượng đi du lịch 3-4 đợt và về quê thăm họ hàng, thời gian còn lại dành cho con cháu. Nhờ có cô Phượng rèn dạy mà các cháu đều thích đọc sách, học giỏi Văn, yêu thiên nhiên, ít phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ. Sợ mẹ mệt, các con đề nghị thuê người giúp việc nhưng cô Phượng chưa chịu vì còn đủ sức, muốn tự tay nấu bữa cơm hằng ngày cho gia đình. Ðền đáp tấm lòng của mẹ, các con cô Phượng mua bảo hiểm, các gói chăm sóc y tế, đóng góp tài chính để mẹ dưỡng già. Không chỉ lo về mặt vật chất, con cháu thường xuyên gần gũi, trò chuyện, mọi việc lớn nhỏ đều tham khảo ý kiến của mẹ… Cô Phượng mãn nguyện không hẳn vì được chăm lo đủ đầy mà công sức cô bỏ ra đã được mùa quả ngọt, con cháu hiếu thuận, sống có trước sau.

Niềm vui của chị Ngọc Thủy, 55 tuổi, ở tỉnh Long An, là mỗi ngày hủ hỉ với các cháu nội, ngoại. Con gái lớn của chị Thủy lập gia đình, có 2 con trai; vợ chồng chị Thủy ở cùng vợ chồng con trai út và cháu nội gần 2 tuổi. Gia đình con gái mới cất được nhà, ra riêng, còn trước đây ở chung với chị Thủy. Thấy công việc của con gái bận rộn nên chị Thủy hỗ trợ nuôi cháu ngoại trai đang học lớp 4. Cháu ngoại nhỏ 3 tuổi thì cuối tuần thường đến nhà chơi với cháu nội của chị Thủy. Vợ chồng con trai cũng có nhà nhưng chị Thủy kêu về ở chung để bà cháu gần gũi. Trải bao vất vả, hiện nay, vợ chồng chị Thủy có thể thảnh thơi an hưởng tuổi già, nhưng vì quá thương con cháu, chị quyết định ở chung để trợ giúp. Hồi con dâu sinh em bé, chị Thủy giảm bớt công việc ở công ty may, dành thời gian chăm sóc. Ðâu chỉ lo cho cháu, chị còn hóa giải những lần con cái giận hờn nhau, chỉnh sửa cách ứng xử, góp phần vun vén thêm mái ấm.

Thấu hiểu sự hy sinh của cha mẹ, các con chị Thủy rất hiếu thảo. Chị Thủy chia sẻ: “Ðối với tôi, hạnh phúc lớn nhất là cả nhà quây quần bên nhau. Nhìn con cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn là bao mệt nhọc tan biến. Thật ra việc chăm cháu hay nấu ăn đối với tôi không cực khổ mà còn thấy vui, chỉ cần mình biết cách sắp xếp là ổn thỏa”. Anh Nghị, con của chị Thủy, kể: “Chúng tôi đi làm, áp lực công việc, không có nhiều thời gian, được ba mẹ hỗ trợ nuôi con là điều may mắn. Mẹ tôi có cách dạy cháu tự lập rất hay, rèn vào nền nếp, con tôi rất thương bà nội”.

Từ khi chồng nghỉ hưu, có thêm điều kiện, thời gian, chị Trần Thị Nghĩa, 65 tuổi, ở quận Ninh Kiều, phụ giúp 2 con gái trong việc nuôi dạy 3 đứa cháu ngoại. 2 con gái chị Nghĩa lập gia đình, chưa có chỗ ở ổn định nên chị kêu về ở cùng. Ðể các con yên tâm phát triển sự nghiệp, bằng tài vén khéo của mình, chị Nghĩa lo chu đáo trong ngoài. Các cháu rất mê bà ngoại không chỉ ở nấu ăn ngon mà còn hay kể chuyện xưa. Những lần nhà có đám tiệc, họp mặt hay đi chơi, chồng chị Nghĩa chụp ảnh, quay phim, lưu giữ kỷ niệm bên nhau.

Thấy ba mẹ lớn tuổi, các con chị Nghĩa chu đáo thuốc thang khi trái gió trở trời, mua các gói bảo hiểm sức khỏe, máy tập thể dục, mỗi năm mua tour du lịch để ba mẹ nghỉ dưỡng. Mấy tháng nay chị Nghĩa hay bị chóng mặt, để đảm bảo sức khỏe của mẹ, các con chị Nghĩa thuê người giúp việc, chị Nghĩa chỉ hướng dẫn, dành thời gian nghỉ ngơi, các con đi làm cũng an tâm hơn.

Tuổi già là một trong những giai đoạn quan trọng trong cuộc sống con người. Tâm lý chung của những bậc cha mẹ thường muốn ở cùng con cháu để gần gũi, sẻ chia, chứng kiến con cháu trưởng thành. Qua tiếp xúc, nhiều cô chú lớn tuổi ở cùng con cháu có tâm trạng vui, tinh thần thoải mái vì thấy bản thân hữu ích, con cháu biết quý trọng sự trợ giúp của người lớn. Mặt khác, khi ở chung, con cháu dễ dàng hơn trong việc chăm sóc, bày tỏ tình cảm, sự hiếu thảo thông qua cách nói chuyện, lắng nghe, giúp ông bà, cha mẹ bớt cô đơn. Những liều thuốc tinh thần ấy khiến các thành viên trong gia đình thêm gắn bó với nhau hơn.

Kiều Chinh  
Con gái lớp 8 có người yêu, nghĩ về quá khứ mẹ giật mình lo sợ

Con gái lớp 8 có người yêu, nghĩ về quá khứ mẹ giật mình lo sợ

Thấy con gái mới chỉ học lớp 8 đã có người yêu lại hay nhắn tin và có những hành động thân mật quá đà với bạn trai, người mẹ lo lắng con sẽ theo "vết xe đổ" của mình ngày xưa.

Cần Thơ: Bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy

Cần Thơ: Bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy

(NSMT) – Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Kỳ yên thượng điền đình Bình Thủy năm 2024. Lễ hội diễn ra trong 03 ngày 19, 20 và 21/5 (nhằm ngày 12, 13, 14 tháng 4 Âm lịch).

Lão nông Sóc Trăng đam mê sưu tầm hình ảnh Bác Hồ

Lão nông Sóc Trăng đam mê sưu tầm hình ảnh Bác Hồ

(NSMT) - Người dân ở xã Thới An Hội nói riêng, người dân ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nói chung đều biết chuyện ông Nguyễn Văn Nhung, một “anh Hai lúa” dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng có nỗi đam mê đặc biệt: Sưu tầm tài liệu, hình ảnh về Bác Hồ.

Nhớ lần đầu tiên đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan

Nhớ lần đầu tiên đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan

(NSMT) - Lối lên bên trái phần mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) có 269 bậc (con số 69 là năm Bác Hồ mất - 1969), lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc (con số 42 là năm ông Khiêm đưa hài cốt mẹ về đây - 1942). Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi đời của bà.

Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ

Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ

Trẻ nhỏ đều dễ phạm sai lầm và hành động theo cách người lớn không muốn. Khi đó, cha mẹ thường ngay lập tức bắt con “nói xin lỗi đi”. Tuy nhiên, việc bắt con cái xin lỗi ngay lập tức lại có thể gây hại cho nhận thức và hành vi sau này của trẻ.

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

(NSMT) - Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5 tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

(NSMT) - Tối 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5.