Văn hóa

Vợ chồng “giận quá mất khôn”

Thứ hai, 08/11/2021, 11:22 AM

(NSMT) - Trong đời sống hôn nhân sẽ không tránh khỏi những lúc bất hòa. Chọn cách ứng xử như thế nào khi tình cảm rạn nứt để tránh tổn thương cho mình, cho người còn lại cũng như không phạm pháp là vấn đề không đơn giản, đòi hỏi người trong cuộc phải hết sức bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Ðừng để lúc nóng giận, thiếu kiềm chế, hành động nông nổi, khiến hậu quả thêm nặng nề, ảnh hưởng gia đình, con cái.

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại tài sản theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo V.D.K (40 tuổi, ngụ huyện Phong Ðiền). Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt từ 1 năm tù giam thành 1 năm tù treo đối với K, thời gian thử thách 2 năm.

Khi hai vợ chồng đã không còn giữ được bình tĩnh, hãy cho cả hai bên một khoảng lặng để suy ngẫm và nói lại vấn đề đó vào một lúc khác thích hợp hơn.

Khi hai vợ chồng đã không còn giữ được bình tĩnh, hãy cho cả hai bên một khoảng lặng để suy ngẫm và nói lại vấn đề đó vào một lúc khác thích hợp hơn.

Vợ chồng K có 4 đứa con (lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất khoảng 5 tuổi). Trước nay kinh tế gia đình phụ thuộc vào làm vườn, K là lao động chính. Gần đây, giữa vợ chồng K phát sinh nhiều mâu thuẫn, lời qua tiếng lại khiến không khí trong nhà thêm nặng nề, vợ K đòi ly hôn. Dù K nhiều lần thuyết phục nhưng vợ không muốn hàn gắn, dọn đồ về nhà mẹ ruột ở huyện Thới Lai, để con cho chồng nuôi. Buồn chán, K thường tìm rượugiải sầu.

Khoảng 0 giờ 25/12/2020, sau khi nhậu xong, K suy nghĩ tìm cách níu kéo vợ và nảy ra ý định hù dọa để yêu cầu vợ về tiếp tục chung sống. Trong cơn say, K chuẩn bị dụng cụ rồi chạy từ nhà mình đến nhà Q (em vợ, ở huyện Thới Lai, vợ K cũng đang ở đây), cưa ngang gốc cây sầu riêng trước cửa nhà, sau đó đi đến vườn của Q (tại quận Ô Môn) cưa thêm 11 cây sầu riêng nữa. Khi phát hiện vườn cây bị phá, Q báo công an. Qua điều tra, công an xác định người cưa sầu riêng là K. Theo định giá, tổng giá trị 12 cây sầu riêng trên 7 triệu đồng.

Tháng 6/2021, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn xử phạt K 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản, buộc bồi thường cho em vợ trên 7 triệu đồng; K kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/10, K trình bày: “Bị cáo tự thấy chuyện mình làm sai quấy nên sửa đổi, đã khắc phục hết thiệt hại và được em vợ bãi nại. Hoàn cảnh bị cáo khó khăn, đơn chiếc quá. Các con còn nhỏ, mà vợ bị cáo đi không chịu về, mong tòa xem xét cho bị cáo được ở nhà đi làm nuôi con”.

Theo lời K kể, kinh tế không khá giả nhưng đủ sống. Ngoài trồng sầu riêng và mít trên đất cha mẹ cho, K còn canh tác đất của anh chị rồi chia huê lợi. Suốt ngày K vất vả làm lụng chỉ mong vợ con được no đủ. Nào ngờ gần 20 năm tình nghĩa vẫn không níu kéo được vợ. Những đêm dài nhìn con thơ trằn trọc nhớ mẹ, K chỉ mong gia đình đoàn tụ, con có đủ mẹ cha. Bỏ qua hết mọi chuyện, K nhiều lần gọi điện khuyên vợ về, nhưng không kết quả. Càng nghĩ K càng thấy giận vợ và trong lúc thiếu suy nghĩ, lại thêm men rượu kích thích, đã hành động sai lầm như trên. Sau khi sự việc xảy ra, mâu thuẫn giữa vợ chồng K càng thêm trầm trọng. Giá như K kiên nhẫn, có cách cư xử khéo léo, ôn hòa hơn và vợ K biết thông cảm với chồng, cùng nghĩ đến tương lai con cái thì đâu có cảnh này.

Gần đây, tòa án các cấp đưa ra xét xử nhiều vụ giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản…, nguyên nhân xuất phát từ bất đồng trong gia đình, ghen tuông. Mấu chốt ban đầu do cách ứng xử giữa đôi bên, ai cũng nóng nảy, vì cái tôi của mình nên không tìm được tiếng nói chung. Những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày không giải quyết thỏa đáng đã phát sinh chuyện lớn, như trường hợp N.T.S (39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) biết vợ dan díu với người khác nên tìm cách ngăn cản. Do công việc thường xuyên xa nhà, thương 3 con còn nhỏ dại cần người chăm sóc, S bỏ qua để vợ có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Tuy nhiên, vợ S không sửa sai, vẫn qua lại với người cũ và còn có lời lẽ không hay với chồng. Vết thương trong lòng S như ngọn lửa cứ âm ỉ cháy mỗi khi vợ có biểu hiện lạ hoặc tỏ ra lạnh nhạt. Một lần thấy vợ đi uống cà phê với tình địch tại quận Bình Thủy, S kêu cả hai lại nói chuyện cho ra lẽ. Trong cơn nóng giận, S đánh vợ và dùng dao đâm tình địch gây thương tích 38%. Hậu quả, S bị Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt 14 năm tù tội giết người, vào đầu năm 2021. Trước giờ, S là lao động chính, nay thụ án, gia đình khó khăn chồng chất.

Khi tình cảm vợ chồng rạn nứt, nếu muốn hàn gắn, người trong cuộc cần bình tĩnh, có giải pháp tháo gỡ. Chấp nhận sống chung nhà thì mỗi người phải có trách nhiệm với nhau, nên hạn chế cái tôi của mình, biết lắng nghe, điều chỉnh cảm xúc để có cách cư xử đúng mực, tôn trọng bạn đời. Nếu không níu kéo được thì hãy mạnh dạn chia tay trong êm thấm, giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng lo các con. Bản chất tình cảm là tự nguyện, miễn cưỡng sẽ khó hạnh phúc.

Ðừng để cơn giận đánh mất lý trí, hành xử bạo lực hoặc dùng thủ đoạn gian dối đối phó, gây tổn thương cho nhau, khiến sự việc thêm rắc rối. Cha mẹ làm gì cũng nên nghĩ đến con cái, không nên để trẻ nhỏ phải gánh chịu bất hạnh từ lỗi lầm của người lớn.

Khánh Tường  

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cùng gia đình lan tỏa yêu thương tại nông trại Cantho Eco

Tạm gác lại cuộc sống an yên tại ngôi nhà vườn ngập tràn bóng mát ở Lái Thiêu (Bình Dương cũ), nữ diễn viên điện ảnh lừng danh Việt Trinh – người từng làm say đắm biết bao thế hệ khán giả với vai diễn để đời trong bộ phim truyền hình kinh điển "Người đẹp Tây Đô" – vừa có một chuyến hành trình về với miền Tây sông nước đầy ắp nghĩa tình.

Câu lạc bộ Báo chí Môi trường thăm Nhà máy Fujiwa Việt Nam, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững

Câu lạc bộ Báo chí Môi trường thăm Nhà máy Fujiwa Việt Nam, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững

Ngày 26/6/2026, Câu lạc bộ Báo chí vì Môi trường, trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã tổ chức buổi tham quan nhà máy sản suất nước uống Fujiwa Việt Nam (toạ lạc tại xã Củ Chi, TP.HCM)

Tết Đoan Ngọ sôi động với Ngày hội Sông nước miệt vườn ở Cần Thơ

Tết Đoan Ngọ sôi động với Ngày hội Sông nước miệt vườn ở Cần Thơ

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch TP. Cần Thơ, Ngày hội Sông nước miệt vườn lần thứ 20 đã diễn ra sôi nổi tại cồn Mỹ Phước (ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ). Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương vượt sông Hậu về tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của miền sông nước Nam Bộ.

32 câu chuyện nghề và thông điệp nhân văn trong cuốn sách

32 câu chuyện nghề và thông điệp nhân văn trong cuốn sách "Mỗi nghề một bông hoa"

(NSMT) - Ngày 21/6, trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III diễn ra tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã có buổi giao lưu, trò chuyện với học sinh, sinh viên và ra mắt tuyển tập "Mỗi nghề một bông hoa", cuốn sách truyền cảm hứng về giá trị của lao động và vẻ đẹp của từng nghề nghiệp trong cuộc sống.

Khinh khí cầu nghệ thuật cùng áo dài Sen tạo điểm nhấn độc đáo tại Lễ hội Sen Đồng Tháp

Khinh khí cầu nghệ thuật cùng áo dài Sen tạo điểm nhấn độc đáo tại Lễ hội Sen Đồng Tháp

(NSMT) - Sáng 19/6, tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, UBND phường Cao Lãnh tổ chức khai mạc chương trình Biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật và Diễu hành áo dài Sen trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026.

"Về nghe Sen kể chuyện" - Lễ hội Sen Đồng Tháp mở ra hành trình trải nghiệm đặc sắc

(NSMT) - Tối 18/6, tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, UBND phường Cao Lãnh tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện". Đây là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen, quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng, đồng thời nâng tầm ngành hàng sen trở thành động lực phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hơn 1.000 người tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 tại TP Cần Thơ

Hơn 1.000 người tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 tại TP Cần Thơ

(NSMT) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP. Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan vừa tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”.