Văn hóa

Cựu chiến binh tạo việc làm cho hơn 60 lao động, đóng góp hàng trăm triệu đồng cho địa phương

Thứ sáu, 08/10/2021, 11:10 AM

Đến khu vực ấp Thới Thuận A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, hỏi về anh Nguyễn Văn Dầy (sinh năm 1964) - chủ công ty chế biến gỗ Ngọc Anh, nhiều bà con nơi đây không ngớt lời khen tài kinh doanh và những đóng góp của anh đối với công tác xã hội địa phương.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề mộc, anh Dầy kể: Sau 5 năm làm liên lạc viên cho tiểu đoàn 4- F869 (Trung đoàn 10 - Cục Hậu cần Quân khu 9), năm 1985 anh được cấp trên giải quyết cho phục viên và về quê nhà tiếp tục công việc đồng áng để phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy nhiên, lúc này đất trầm thủy nhiễm phèn nặng nên trồng lúa năng suất thấp, cuộc sống gia đình anh khi ấy cực kỳ khó khăn.

“Như một cơ duyên tiền định, tôi lưu lạc sang tận Hà Tiên (Kiên Giang) làm thuê cho một xưởng gỗ. May mắn tôi gặp được người chủ xưởng gỗ quan tâm giúp đỡ và chỉ dạy cho nghề mộc.” – anh Dầy nói.   

Anh Nguyễn Văn Dầy tại cơ sở sở xuất gỗ của mình.

Anh Nguyễn Văn Dầy tại cơ sở sở xuất gỗ của mình.

Từ vị trí nhân viên bốc xếp, phân loại loại gỗ chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm anh Dầy đã được chủ tin tưởng giao nhiệm vụ thủ kho. Sau một thời gian được người chủ giúp đỡ, anh Dầy trở về Thới Lai mở một xưởng mộc. Chính quyền địa phương khuyến khích, giúp đỡ anh bằng cách đứng ra giới thiệu, bảo lãnh cho anh đóng bàn ghế học sinh, bàn ghế phòng họp…

Với phương châm làm ăn đặt chữ “tín” lên hàng đầu, các sản phẩm của luôn đảm bảo về chất lượng gỗ, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý nên nhanh chóng được khách hàng tín nhiệm. Tiếng lành đồn xa, nhiều khách hàng ở địa phương khác cũng tìm đến cơ sở của anh Dầy đặt hàng.

Năm 1994 Hợp tác xã chế biến gỗ Ngọc Ánh ra đời như một dấu mốc ghi nhận sự phát triển cơ sở sản xuất của anh Dầy. Với doanh thu hàng năm nhiều tỉ đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương nên năm 1999 HTX lại một lần nữa được nâng tầm lên công ty trách nhiệm hữu hạn như một cách khẳng định uy tín thương hiệu.

 Hiện nay, ở công ty chế biến gỗ Ngọc Anh sử dụng thường xuyên trên 60 lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra còn tiền thưởng lễ tết, tiền thưởng tăng năng suất. Trong các trường hợp đột xuất như bệnh hoạn, cưới xin, ma chay… người lao động của công ty đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của ông chủ giàu lòng nhân ái.

Bà Nguyễn Thị Hui (60 tuổi) - lao động thời vụ của công ty Ngọc Ánh kể: “Thấy nhà cửa của tôi sập sệ, chú Dầy đến hỏi han. Tưởng chú chỉ hỏi để động viên tinh thần, nhưng bất ngờ sau đó chú hỗ trợ mấy chục triệu đồng sửa sang, lợp nhà lại cho tôi.”

Hay như trường hợp của anh Nguyễn Văn Tèo (32 tuổi) - thợ mộc của công ty tâm sự: “Chú Dầy cho em mượn tiền cưới vợ trừ dần vào lương hàng tháng. Đã vậy chú còn hỗ trợ thêm cho em tiền cất nhà ra riêng. Chú lo cho công nhân chẳng khác gì cha mẹ lo cho con”.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai thì anh Nguyễn Văn Dầy là Ủy viên Ban chấp hành Huyện hội luôn gương mẫu đi đầu trong công tác Hội và đặc biệt rất tích cực đóng góp vào các cuộc vận động thiện nguyện.

Từ đầu năm 2019 đến nay anh Dầy đã hỗ trợ xây 05 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại địa phương, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng. Ủng hộ gần 80 triệu đồng mua tập vở, cặp sách, ba lô, quần áo may sẵn… cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2019- 2020. Đóng góp 150 triệu đồng để chung tay cùng các mạnh thường quân khác mua 2 xe cấp cứu, chuyển viện miễn phí trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong 5 năm qua anh Nguyễn Văn Dầy đã chi hàng trăm triệu đồng đóng góp vào các cuộc vận động: Bảo hiểm y tế cho người nghèo, làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ nạn nhân nhiễm độc Dioxin… và tạo được hiệu ứng lan tỏa cao về lòng nhân ái.

Chia sẻ về những đóng góp cho công tác xã hội của địa phương, anh Nguyễn Văn Dầy cười hiền hậu cho biết: “Mình vươn lên từ hai bàn tay trắng nên thấu hiểu nỗi khổ của người nghèo. San sẻ cho cộng đồng là trách nhiệm nhưng cũng để tạo niềm vui cho chính bản thân. Tài sản, của cải quan trọng nhưng hai đứa con học hành đến nơi đến chốn, con gái làm việc cho nhà nước, con trai phụ giúp cha trong công việc kinh doanh cùng người vợ hiền cùng tôi chia ngọt sẻ bùi từ thuở hàn vi mới là tài sản quí giá nhất của đời mình”.

Thụy Vũ  
Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

(NSMT) - Vừa qua, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp Công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hành trình sức khỏe và hạnh phúc" cho gần 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều.

"Thủ lĩnh" Misa: "Cha dạy tôi đừng bao giờ giúp đỡ người khác mà trông chờ trả ơn"

“Con giúp người này thì người khác sẽ giúp con, đừng bao giờ giúp đỡ ai mà trông chờ người đó phải trả ơn con” – Đó là bài học của cha đã theo chị Đinh Thị Thúy - Tổng giám đốc công ty phần mềm MISA suốt chặng đường thành công của mình.

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Trở thành cha mẹ luôn là hành trình thật thiêng liêng, hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan. Khoảnh khắc con đến thế gian, niềm hy vọng lớn nhất của cha mẹ là con cái thật khỏe mạnh, bình an. Thế nhưng với nhiều bậc làm cha mẹ, điều đó lại trở thành mong ước không hề đơn giản.

“Nữ tướng” trong mắt bố

“Nữ tướng” trong mắt bố

Niềm vui và tự hào trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ về hai con gái Thuý và Vân. Các con đã không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn giữ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?

Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?

Cổ nhân dạy “Nghèo củi, giàu bể nước”. Ý nghĩa câu nói này có thể giúp chúng ta khám phá ra cách tích lũy tài lộc trong gia đình.

Cha nghèo lo sợ con gái học nhiều... ế chồng

Cha nghèo lo sợ con gái học nhiều... ế chồng

Tác giả Nguyễn Thị Thương kể, cha cô sợ con gái học nhiều ế chồng nhưng kỳ thực trên chiếc xe đạp cà tàng ông đã mang cho con gái từng cơm nắm, bơ gạo, dăm ba quả trứng và "không cho phép" con được bỏ bất cứ cuộc thi nào.

“Đồng vợ, đồng chồng...”

“Đồng vợ, đồng chồng...”

(NSMT) - Ðể xây dựng gia đình hạnh phúc, cần có sự vun đắp, phối hợp ăn ý của các thành viên trong nhà. Ði làm kiếm tiền, tạo dựng kinh tế hay ở nhà nội trợ, nuôi dạy con cái… đều quan trọng như nhau. Nhiều cặp vợ chồng thấu hiểu vai trò của bạn đời nên cư xử khéo léo, trân trọng, song cũng không ít trường hợp xem nhẹ “người ở nhà”, dẫn đến sứt mẻ tình cảm…