Văn hóa

Người dân Đồng bằng sông Cửu Long cùng hướng về Quốc Tổ Hùng Vương

Thứ sáu, 19/04/2024, 08:38 AM

(NSMT) - Ngày 18/4 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch), đông đảo người dân và du khách trong trang phục lịch sự, trang nghiêm tiến về Đền thờ Vua Hùng tại TP. Cần Thơ để dâng hương, tưởng nhớ.

Cứ đến dịp Giỗ tổ Hùng Vương, trong tâm thức của mỗi người dân Việt đều hướng về Đất Tổ, hướng về cội nguồn, tưởng nhớ đến các Vua Hùng cùng các thế hệ những người có công đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ghi nhận tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, trong tiếng nhạc lễ, tiếng trống đồng âm vang, đoàn dâng hương, dâng lễ vật tiến vào Đền chính làm nghi lễ dâng hương. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, các lãnh đạo TP Cần Thơ và đại biểu thành kính dâng hương để tưởng nhớ, tri ân công đức dựng nước của các bậc tiền nhân.

Người dân Đồng bằng sông Cửu Long cùng hướng về Quốc Tổ Hùng Vương.

Người dân Đồng bằng sông Cửu Long cùng hướng về Quốc Tổ Hùng Vương.

Đoàn lãnh đạo TP. Cần Thơ và các địa phương vào dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương.

Đoàn lãnh đạo TP. Cần Thơ và các địa phương vào dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang dâng hương.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang dâng hương.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang dâng hương.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang dâng hương.

Đại diện Lữ đoàn 226 Quân khu 9 dâng hương.

Đại diện Lữ đoàn 226 Quân khu 9 dâng hương.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 226 Quân khu 9 viếng Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 226 Quân khu 9 viếng Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Sau nghi lễ dâng hương của thành phố, đông đảo tầng lớp nhân dân, nhiều đoàn khách từ khắp các tỉnh, thành trang nghiêm và cung kính lần lượt vào Đền thờ thắp hương, lễ bái, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng.

Đông đảo nhân dân vào thắp hương quốc Tổ Hùng Vương.

Đông đảo nhân dân vào thắp hương quốc Tổ Hùng Vương.

Đoàn viên, thanh niên thắp hương Quốc Tổ Hùng Vương.

Đoàn viên, thanh niên thắp hương Quốc Tổ Hùng Vương.

Một em nhỏ thành kính dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương.

Một em nhỏ thành kính dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương.

Empty
Empty
Lực lượng CSGT quận Bình Thủy làm nhiệm vụ đảm bảo ATTT ATGT trước Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Lực lượng CSGT quận Bình Thủy làm nhiệm vụ đảm bảo ATTT ATGT trước Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang đến dâng hương có ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Hòa chung không khí thiêng liêng của buổi lễ, Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, thực hiện Nghi lễ dâng nước, dâng hương bày tỏ lòng thành kính của cả hệ thống chính trị và người dân Hậu Giang đến những người đã có công dựng nước và giữ nước. Sau phần nghi lễ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã thăm quan khu vực trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật tại Đền thờ Vua Hùng.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Trong trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng, bà Hoàng Thị Việt Chi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xúc động nói, từ khi Đền Hùng ở TP Cần Thơ xây dựng thì mỗi năm bà đều đến dự lễ vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, lần nào cũng có cảm xúc giống nhau, nhớ đến công ơn tổ tiên của mình, không lúc nào có thể quên được công ơn dựng nước của các Vua Hùng.

“Tôi rất tự hào vì Cần Thơ có được một Đền thờ Vua Hùng khang trang, tuyệt đẹp. Tôi xin cảm ơn các cấp lãnh đạo thành phố đã xây dựng nên Đền Hùng tại Cần Thơ này để chúng tôi có dịp đến viếng hàng năm, chứ ở trong miền Nam tôi không thể ra tận Phú Thọ viếng Đền Hùng được”, bà Chi bày tỏ.

Khoác lên mình chiếc áo dài màu vàng tươi tắn, chị Nguyễn Thị Mai Trâm (tỉnh Long An) cùng các đồng nghiệp trong cơ quan vượt đường dài về Cần Thơ để viếng Đền Thờ Vua Hùng. “Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến không khí lễ hội Giỗ tổ tại Đền Hùng, không khí nơi đây trang nghiêm và mọi người tham dự rất tấp nập, đông vui”, chị Trâm niềm nở nói.

Dịp này, người dân và du khách được tham gia và hưởng ứng cùng nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc từ lễ hội truyền thống, đặc biệt là Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lớn nhất miền Tây năm 2024.

Tại TP. Cần Thơ, Đền thờ Vua Hùng là công trình mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tín ngưỡng, là điểm nhấn trung tâm, điểm hội tụ tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà. Giỗ tổ Hùng Vương chính là cơ hội để những người con, du khách thập phương ôn lại tiến trình lịch sử, tôn vinh các di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu và hòa nhập.

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Thơ: Đặng Tuyết (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

Nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương

Cháu con kính thắp nén hương cội nguồn

Gần xa vạng vọng tiếng chuông

Hồn thiêng sông núi con rồng cháu tiên

Giang sơn gấm vóc mọi miền

Nhang lòng xin gửi nỗi niềm cha ông

Xứng danh con cháu Lạc Hồng

Tình người tình đất giữa lòng Tây Đô

Yêu thương nguồn cội bến bờ

Tiếp nối thế hệ tôn thờ ngàn năm

Trung Phạm  
Cố níu hôn nhân: Sống vì con cái hay sĩ diện của chính mình?

Cố níu hôn nhân: Sống vì con cái hay sĩ diện của chính mình?

Ly hôn là một quyết định khó khăn đặc biệt khi có con. Nhiều cặp vợ chồng đã chán ngấy nhau nhưng vẫn cố ở lại vì con mà không biết hậu quả nặng nề đến mức nào.

60 giây để yêu!

60 giây để yêu!

Không có hai người tự nhiên sinh ra đã thích hợp với nhau, tiếng cười và tiếng ồn ào cãi vã luôn xen lẫn. Mỗi phút họ không thích bạn thực chất là 60 giây họ dành để yêu bạn.

Rặng dừa nước đong đưa

Rặng dừa nước đong đưa

(NSMT) - Miền Tây là xứ sở của phù sa, của sông nước. Dọc theo các bãi bồi, các bờ sông rạch trước đây dừa nước mọc ken dày. Người miền Tây khi phải sống xa quê, trong ký ức của họ bao giờ cũng có tiếng lá dừa nước xào xạc reo vui trên những triền sông lộng gió.

Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi xa

Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi xa

(NSMT) - Câu nói cuối cùng của người cha trước khi rời bỏ thế giới khiến chị nhớ mãi. Cha chị vẫn như thế, lo lắng và chu toàn mọi điều đến tận giây phút cuối đời.

Đi du lịch để... sống ảo và

Đi du lịch để... sống ảo và "cúng" Face

Đi du lịch 4 ngày 3 đêm mà chị mang tới 2 chiếc valy cỡ lớn chỉ để đựng váy và giày. Hôm đến bãi đá, vì diện giày cao gót mải mê chụp ảnh mà chị suýt ngã sấp mặt nếu anh không đỡ kịp. Đi du lịch nước ngoài chị chỉ chăm chú chụp thật nhiều ảnh, về nhà gom lại thành một kho dữ liệu để sống ảo, cúng face dần.

Bước qua đổ vỡ

Bước qua đổ vỡ

Khi lập gia đình, ai chẳng mong muốn có được hạnh phúc vững bền. Thế nhưng, vì nhiều yếu tố, không ít chị em phụ nữ phải dừng cuộc hôn nhân, chọn sống đơn thân. Bằng nghị lực, sự tự tin và tình yêu thương con, các chị đã vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống mới tốt hơn cho mình.

Cha yêu con bằng tình yêu của một người điên

Cha yêu con bằng tình yêu của một người điên

Một người cha không trọn vẹn, không ít lần những lúc điên dại sẵn sàng cầm roi đánh con không xót nhưng khi tâm hồn đó bình yên lại xót xa, chăm bẵm trong tâm thức của một người làm cha. Tình thương đó dù "khuyết tật" nhưng lớn lao, vĩ đại.