Bài viết liên quan tới "cuộc thi viết về cha":
Cha là người nông dân chân chất nhưng vĩ đại
Con đường quê ngập nắng in dáng cha năm xưa vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất tôi lưu giữ trong ký ức. Cha là một người nông dân chân chất và cũng là một người cha vĩ đại.
Điểm tựa yên bình
Mãi đến sau này tôi mới biết, cha chưa một lần quay lưng lại với tôi. Cái duy nhất còn ở lại bên cạnh tôi, sau những ngày bế tắc bê tha, là một điểm tựa yên bình như ánh nắng ấm của ngày xuân xanh.
Giá như còn cha…
“Giá như Cha còn ở trên đời, thì con chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hơn. Những khi trong lòng muốn vỡ òa, thì con có thể ôm lấy cha và khóc… ”. Câu hát của Nam Em mỗi khi nghe đến nước mắt tôi lăn dài trên má khi nghe từng câu chữ và trong lòng nhói lên nỗi nhớ người Cha của mình...
Lá thư từ trại giam
Ở đây mỗi người tìm cho mình một lý do để sống, ba nghĩ về con như một thân cây khô mục rỗng bỗng dưng nảy một mầm xanh đẹp đẽ. Ba nghĩ về con trong hơi thở, để mong đến ngày được trở về làm một người lương thiện.
Cha yêu con gái út nhiều nhất
“Cha yêu con gái út nhiều nhất” - đây là điều mà tôi đã luôn khoe với các anh chị em trong nhà, kể từ sau ngày cha tôi qua đời, cách đây đã 36 năm.
Bố là người cho con tất cả
Mỗi lúc gặp khó khăn trong công việc tôi đều nhớ đến lời bố dạy: “Đừng tự ti mình là người Dao không giỏi bằng những dân tộc khác, cứ nỗ lực cố gắng hết mình rồi sẽ thành công con ạ”.
Vườn của bố
Nước mắt mấp mé tràn mi, ký ức về những đêm trăng thưởng quỳnh của gia đình ngày thơ bé như bỗng ùa về trong lòng người đàn bà đã ngoài năm mươi tuổi. Cảnh vườn xưa giờ đây đã khác, người xưa thì cũng đã hạc nội mây ngàn. Bố ơi!
Hạnh phúc bên đời còn có ba
Chỉ cầu cho ba của con an yên, thư thái trong những năm tháng cuối đời, để mỗi sớm mai thức dậy, con thật hạnh phúc vì thấy bên mình vẫn còn có ba.
Lời nói dối cuối cùng
Con cứ lang thang trong mớ kí ức như thế, đã non nửa thập kỷ. Từ ngày ba qua cầu ái tử, con như bị buộc trưởng thành sau một đêm dài ác mộng.
Tôi biết bố thương chú Thịnh
Bố Kiên xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương một cách công khai, tình yêu của bố và chú xứng đáng được chấp nhận.
Bố luôn dằn vặt bởi không thể cho con nhiều hơn
Mới đây tôi vô tình được xem đoạn kết một bộ phim Trung Quốc chiếu trên VTV3 và tôi rất tâm đắc với câu nói của người mẹ đã ly dị chồng nói với con gái mình về cha cô rằng “Cha con là người yêu thương con nhất và tình yêu thì không quan trọng là cho gì, cho bao nhiêu mà là có bao nhiêu cho bấy nhiêu”. Còn bố tôi thì luôn luôn bị dằn vặt bởi không thể cho con cái nhiều hơn những gì ông có!
Con gái Nhạc sĩ Phạm Tuyên:
Chị Hồng Tuyến - con gái Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tâm sự như vậy trong bài dự thi viết "Cha và con gái" được chị gửi vào những ngày cuối tháng 6.
Tìm cha trong mỏi mòn cơ cực
Năm tôi mười ba tuổi, mẹ cho tôi đi tìm cha. Mẹ nói: “con là con gái đã lớn, con phải về để biết mặt kẻo lớn lên lấy nhầm người trong họ”. Đó là một ngày hè oi ả, nắng miền Trung với gió Lào bỏng rát, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch, qua những con đường với những hàng cây rũ lá.
Ngày ngập nắng vàng
Bố có một niềm tin mãnh liệt rằng con gái bố sẽ vững vàng vượt qua tất cả để chiến thắng như cách con đã từng chiến thắng bệnh tật để ở bên bố, chiến binh bé nhỏ của bố ạ. Bố tin vào một ngày mai ngập nắng vàng con gái bé bỏng sẽ được hạnh phúc.
Cuộc thi viết
Nhắc đến các mối quan hệ trong gia đình, tình cảm giữa cha và con gái luôn được nói đến như một điều đặc biệt, thiêng liêng và cao quý. Đó là lý do cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái” được tổ chức.